Ngày ngày, để đến được ngôi trường ở làng Libacao hẻo lánh thuộc tỉnh Aklan, những giáo viên Philippines dũng cảm phải băng qua địa hình hiểm trở, gồm những khúc sông lởm chởm đá, nước chảy xiết tung bọt trắng xóa.
Theo Newsflare ngày 3/10, hành trình trở nên nguy hiểm hơn sau những trận mưa lớn. Khi đó, thầy cô giáo phải mặc quần áo không thấm nước, đặt giấy tờ trong túi nhựa kéo khóa để giữ khô.
Video ghi lại ngày 19/9 cho thấy từng đôi cùng bám lên một vật dùng làm phao, thả trôi theo dòng nước và đến bờ bên kia.
Cô giáo Raquel Florentino cho biết, hình ảnh trong video chỉ là quãng sông thứ năm trên đường đến trường. Họ phải vượt thêm chín quãng sông khác mới có thể gặp học sinh.
"Sông Aklan có dòng chảy rất mạnh ngay cả ngày bình thường. Chúng tôi thực sự cần hướng dẫn để tránh tai nạn", cô nói.
Raquel tâm sự giáo viên thường bị bầm tím người và gãy móng tay. Lần đầu đi dạy, chân cô rất đau nhưng không còn cách nào khác ngoài việc vừa ngủ vừa khóc để quên đau, bởi hôm sau lại phải lên lớp. Cô luôn cố gắng đến đúng giờ.
Hành trình đi dạy hàng ngày của Raquel bắt đầu từ trạm xe buýt gần nhà, di chuyển sang thị trấn gần nhất. Từ đây, cô lái xe máy đến chân núi và bắt đầu đi bộ. Sau đó, cô và đồng nghiệp vượt qua tổng cộng 14 quãng sông. Thông thường, nước sông đủ tĩnh lặng, có thể lội sang nhưng đôi khi họ phải thả trôi theo dòng nước xiết. Toàn bộ hành trình mất khoảng bốn tiếng.