Thứ ba, 23/4/2024
Thứ bảy, 24/5/2014, 17:16 (GMT+7)

Trường Chu Văn An chia tay học trò lớp 12

Sáng 24/5, nước mắt lăn dài trên gương mặt các nữ sinh trong lễ chia tay học sinh lớp 12 của trường THPT Chu Văn An (Hà Nội).

Sáng 24/5, giáo viên, học sinh của THPT Chu Văn An (Hà Nội) dự lễ bế giảng năm học 2013-2014, cũng là buổi chia tay các học sinh khối 12.

Sân trường rực rỡ màu sắc của những chùm bóng bay dành cho màn thả bóng lên trời vốn là đặc trưng của trường Chu Văn An mỗi dịp bế giảng.

Các học sinh khi viết những dòng lưu niệm, nguyện ước lên bóng bay...

... gửi gắm hy vọng của lứa học trò chuẩn bị rời mái trường phổ thông.

Nữ sinh tranh thủ viết lưu bút cho bạn bè.

Ngoài cuốn sổ lưu bút, áo sơ mi trắng được các bạn ký tên lên mặt áo cũng sẽ trở thành những kỷ vật của một thời đáng nhớ.

Tấm áp-phích mang nội dung cổ vũ tinh thần yêu nước, yêu biển đảo quê hương được treo giữa sân trường.

Bóng bay được thả lên trời...

... mang theo những mong ước của các em học sinh.

Những quả bóng bay được thả cũng đánh dấu giờ phút chia tay đã đến. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô và trò trường Chu Văn An.

Những cái ôm thật chặt như cố ghìm lại cảm xúc nghẹn ngào ập đến.

Những giờ phút cuối cùng còn được bên nhau dưới một mái trường Chu Văn An.

Lần cuối được cùng hát trong một buổi tập trung toàn trường sau 3 năm học.

Cô giáo dặn dò các học trò trước khi chia xa.

Nữ học sinh ký tên lên tấm bảng "lễ trưởng thành" đặt trong sân trường để đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời.

Quý Đoàn