Để đến được hội đồng thi trường Đại học Quảng Nam, Btúp 24 đã phải vượt gần 200 km. Ảnh: Tiến Hùng. |
Từ khi sinh ra, Btúp 24 (19 tuổi, trú ở xã Tà Bhing, huyện Nam Giang) đã bị dị tật. Cơ thể em ốm yếu, gày gò nhưng do gia đình khó khăn nên không có điều kiện khám chữa bệnh. Bố mất sớm, mẹ phải nuôi 5 anh em ăn học, hàng ngày Btúp 24 phải đi bộ băng rừng tới trường học. Những năm học cấp 1 và 2 em phải đi bộ hết một giờ đồng hồ mới tới được trường, có hôm đi được nửa đường thì ngất xỉu và phải nhờ bạn bè cõng tới trường.
Hình ảnh cậu bé tí hon với khuôn mặt đẫm mồ hôi vì phải chạy theo các bạn cùng trang lứa vào đăng ký ở ký túc xã Đại học Quảng Nam thu hút sự chú ý của nhiều người.
Về cái tên kỳ lạ có thêm số 24, em nói: "Lúc sinh ra, cả hai bàn tay và chân em có tổng cộng 24 ngón nên mẹ em đã đặt cho cái tên 24 luôn".
Thí sinh này cho biết, lúc nhỏ đi học nhiều bạn tò mò về cái tên và hình hài khác lạ. "Những ánh mắt nhìn em lúc đầu khiến em thấy khó chịu nhưng sau này cũng quen. Nhiều lúc cũng buồn vì cơ thể không được như các bạn cùng trang lứa nhưng được gia đình và bạn bè động viên giúp em có thêm động lực để học tập", Btúp 24 nói.
Năm nay Btúp 24 đăng ký dự thi khối A, vào khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Quảng Nam. Em tâm sự, do việc đi lại khó khăn và tình cờ đọc trên báo thấy có một số người còn kém may mắn hơn em như “hiệp sĩ” tin học Nguyễn Công Hùng nhưng lại rất thành công nên em quyết định chọn ngành này để theo đuổi giấc mơ của mình.
Btúp 24 chỉ cao 1m30 và cân nặng chỉ 32 kg. Ảnh: Tiến Hùng. |
Dù sức khỏe yếu, đau ốm liên miên nhưng suốt 12 năm học vừa qua hầu như em không bỏ một buổi học nào. Ba năm học cấp 3 vì xa nhà đến 15 km đường rừng nên em đã xin ở ký túc xá của trường THPT Nam Giang để tiện cho việc học. "Để chuẩn bị cho kỳ thi lần này, cả mấy tháng nay em đã phải dậy từ 4h sáng để ôn thi, em tự tin mình sẽ vượt qua", Btúp 24 cho biết.
Tiến Hùng