Thành thông lệ, hàng năm sau ngày đầu tiên của năm học mới, Mackenzie Scruggs ở Seattle (Mỹ) lại ngồi ngay ngắn để bố Kevin hỏi một vài câu. Mackenzie chia sẻ với bố về tuổi, tên giáo viên, điều thú vị đã xảy ra trong ngày.
"Mọi người đang xem ba phút những gì tôi may mắn được chiêm ngưỡng suốt 13 năm", Kevin chia sẻ trên Huffington Post ngày 13/6.
Anh đã phỏng vấn Mackenzie sau ngày đầu tiên đi mẫu giáo nhưng đoạn phim đó bị lỗi nên không thể cho vào video cuối cùng. Ý tưởng về video bắt đầu khi anh nghĩ con gái đang lớn quá nhanh.
Mackenzie tốt nghiệp trung học tuần trước và sắp sửa vào đại học, xem video lần đầu tiên tại liên hoan phim tổ chức ở nhà thờ mà cả nhà cùng đi lễ. Bố cô ngồi ngay phía trước và cảm nhận rõ sự xúc động của con gái khi ký ức lướt qua trên màn hình.
"Con bé vẫn luôn xinh đẹp trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Tôi yêu nó. Tôi tự hào khi là bố của nó", Kevin nói.
Hai năm tới, Kevin sẽ có cơ hội chia sẻ một video tương tự. Anh cũng đã dành thời gian phỏng vấn con gái còn lại sau những ngày khai trường. Anh khuyến khích các ông bố, bà mẹ trân trọng quãng thời gian bên con, tìm cách ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất để sau này có thể xem cùng nhau.
"Con cái thực sự là một món quà", Kevin nhận xét.