Thứ năm, 18/4/2024
Thứ hai, 6/8/2018, 09:48 (GMT+7)

Những hành trình đến trường nguy hiểm trên thế giới

Leo vách núi dựng đứng 800 m hay vượt cáp treo tự chế qua sông là cách duy nhất để học sinh ở nhiều nơi đến lớp.

Ở một số vùng thuộc Indonesia, những chiếc thuyền gỗ chở học sinh trên sông Musi trở thành phổ biến. 

Một chuyến cáp treo trên sông ở thị trấn Kolaka Utara, Indonesia có thể chở tối đa bốn người.

Tại làng Kawag ở phía bắc thủ đô Manila của Philippines, những đứa trẻ bám tay vào vách đá, lội qua vùng nước sâu đến đầu gối để đến trường.

Những chiếc bè tự chế bằng tre giúp học sinh trường tiểu học Casili (Rodriguez, tỉnh Rizal, Philippines) đi tìm con chữ.

Mưa lớn có thể làm ngập ruộng lúa, buộc học sinh quận Morigaon ở đông bắc Ấn Độ không thể đạp xe dễ dàng như ngày thường.

Nhiều đứa trẻ phải học cách xoay xở khi thiếu thốn cơ sở hạ tầng. Tại bang Kashmir của Ấn Độ, để đi qua chiếc cầu ọp ẹp bắc ngang dòng nước, học sinh tận dụng tấm ván để bám tay vào.

Phải mất một tiếng leo thang, trẻ em trong "ngôi làng vách đá" ở Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên mới đến được trường. Chiếc cầu thang thép này bắc qua vách núi cao 800m, được xây dựng năm 2016. Trước đây, các em phải bám vào những đoạn thang làm bằng cây liễu gai, mỗi hành trình kéo dài hai tiếng.

Ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, phụ huynh đang đưa con tới trường trên con đường men theo vách đá dựng đứng.

Trẻ em ở thị trấn Jazan, Ả-rập Xê-út leo lên những bậc thang bê tông được xây dựng trên sườn núi Fifa để đến trường.

Ảnh: Reuters