Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 13/3/2015, 10:51 (GMT+7)

Những đứa trẻ đến trường trên lưng ngựa

Hàng ngày, các em nhỏ ở khu tự trị Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngồi trên lưng ngựa hơn một tiếng mới tới được ngôi trường cách làng 8 km.

Làng Mudong thuộc khu tự trị Choang Quảng Tây nằm ở độ cao 1.260 m so với mực nước biển và thường bị mây, sương mù bao phủ. Làng cách trường 8 km nhưng không có con đường nhựa nào nối giữa hai nơi nên ba đứa trẻ sống ở đây, Shi Huangjun, Huang Lingyan và Huang Chenbin, hàng ngày phải cưỡi ngựa, vượt núi đi học.

Từ khi con ngựa của Huang Chenbin đi lạc vào sâu trong núi, cậu bé phải đi chung ngựa với Huang Lingyan.

Shi Huangjun, Huang Lingyan, và Huang Chenbin chơi đùa cùng nhau. Cả ba bằng tuổi, học chung lớp 1 và là bạn tốt.

7h sáng, mẹ Huang Chenbin giúp con trai đi giày trước khi tới trường.

Shi Huangjun ngồi trên con ngựa được bố dắt phía sau.

Đường đến trường của lũ trẻ đầy dốc đá.

Ba học sinh cùng phụ huynh và hai con ngựa đi lối tắt qua núi để rút ngắn đường đến trường.

Dọc đoạn đường dài 8 km, họ thường phải đi qua nhiều ngôi làng.

Sau hơn một tiếng ngồi lưng ngựa, ba đứa trẻ mới tới được trường. Chúng sưởi ấm bên bếp lửa cùng cô giáo và các bạn.

Shi Huangjun ngủ thiếp đi trong vòng tay cha. Thường thường, Shi và các bạn đi ngủ lúc 21 giờ và thức dậy vào 6h sáng hôm sau.

Sau khi đưa con vào lớp học, người thân của các em thả ngựa ở đồng cạn sau trường. 15h chiều, họ sẽ tới đón con để về nhà.

Suốt năm năm qua, ngôi trường này chỉ có duy nhất một giáo viên chịu trách nhiệm dạy 19 học sinh từ mẫu giáo, lớp 1 đến lớp 2. Huang Lingyan luôn giành được điểm cao nhất trong các bài kiểm tra.

Học sinh xếp hàng nhận phần ăn trưa. Trường phục vụ cả bữa sáng và bữa trưa cho học sinh.

Ngoài ra, trường cũng có phòng giường tầng cho các em ngủ trưa.

Bình Minh (Ảnh: China.org.cn)