Sau khi học hết năm thứ 3 tại Australia, Chí đã được ABARE (một trung tâm nghiên cứu nông nghiệp Australia) tuyển vào làm việc, tham gia dự án đánh giá việc phát triển sản xuất cây trồng biến đổi gene. Trong khi theo đuổi các chương trình thực hành để mở mang hiểu biết, Chí vẫn giữ ngôi vị đầu bảng trong học tập tại trường.
Cùng với Chí, Kiều My cũng là một sinh viên rất ''nổi'' so với sinh viên Australia và cộng đồng du học sinh bởi tài học. Cô đã tốt nghiệp ngành Điện tử - Tin học của Đại học UTS (nơi đào tạo ra những sinh viên giỏi nhất Australia) trong một thời gian ngắn kỷ lục: vừa vào học, đã thi đỗ chương trình năm cuối; được xét tốt nghiệp sớm rồi được cử làm trợ giáo cho một giáo sư nổi tiếng của trường, ông Roman Stere. Tiếp đó, My hoàn tất luận án master ở mức high distinction (rất xuất sắc).
Một sinh viên Việt Nam khác của UTS, Nguyễn Thế Trung, cũng được giới sinh viên nước sở tại hết sức kính nể. Đối với Trung, học đại học ở Australia không khó bởi ở đây ''thiếu những kỳ thi và bài tập cho học sinh, sinh viên đặc biệt xuất sắc. Bài thi thường dập khuôn các năm trước, thiếu chỗ cho sinh viên giỏi phát huy sáng tạo và đột phá ở mức cao''. Trong kỳ thực tập 1 năm theo chương trình khóa học tại Computer & Voice Technology (một công ty sản xuất phần mềm phát đạt của Australia), Trung được giám đốc sắm cả xe hơi để phục vụ việc đi lại kèm lời hứa: ''Chiếc xe sẽ hoàn toàn là của bạn nếu ở lại làm việc cho tôi''. Theo quan điểm của sinh viên này, du học là một cơ hội tốt không nên bỏ lỡ, bởi sinh viên Việt Nam học ở nước ngoài không chỉ được trau dồi kiến thức chuyên môn, mà còn có thể học hỏi rất nhiều điều bổ ích khác.
(Theo Giáo Dục & Thời Đại)