Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Khánh Ngọc thiếu thốn hơn nhiều so với chúng bạn. Ba em trước làm tài xế thuê nhưng do lao động cạnh tranh và sức khỏe lại yếu nên ông không thể kham nổi. Hiện, mọi chi tiêu trong nhà đều do mẹ em lo liệu.
Ông bà ngoại đông con lại nghèo khó nên mẹ Ngọc cũng chỉ học hết cấp 1 và theo ông bà ra chợ bán cá. Từ đó đến nay, mẹ Ngọc chỉ làm nghề này để trang trải cuộc sống gia đình. Hôm nào may mắn bán chạy có thể kiếm được 150.000-200.000 đồng tiền lãi, những hôm chợ ế chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng. Trước cuộc sống khó khăn, mẹ Ngọc luôn lo lắng đến lúc nào đó mình không còn đủ khả năng, con gái sẽ phải nghỉ học để phụ giúp gia đình.
Học lớp 1 nhưng bé Ngọc còm nhom, tính rụt rè hơn so với các bạn. Ý thức được hoàn cảnh gia đình, Ngọc luôn ngoan và phụ giúp ba mẹ công việc gia đình như quét nhà. Em biết tự giác làm bài tập rèn chữ cô cho.
Dung