Hồ Thị Hòa và Võ Duy Quốc, THPT chuyên Nguyễn Tất Thành có thành tích học tập nhất nhì của tỉnh Kon Tum. Năm lớp 10, Hòa vào lớp chuyên Toán, còn Quốc chọn Hóa làm môn chuyên của mình tại trường. Tuy khác lớp, hai bạn trẻ nhanh chóng kết thân vì cùng thuộc đội tuyển tỉnh dự thi Olympic khu vực miền Nam. Năm đó, cả hai đều mang về huy chương bạc cho trường.
Lên lớp 11, hai bạn được chuyển về học cùng lớp và từ đó tiếp tục cùng nhau chinh phục nhiều kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực, cấp quốc gia và đều đạt huy chương.
Đôi bạn Quốc và Hòa (thứ 1, 2 từ trái qua) trong buổi gặp gỡ tại tòa soạn VnExpress. Ảnh: Hải Duyên. |
Cùng lớp, cùng trường và đều có thành tích cao nhưng điều kiện học tập của hai người bạn này khá khác nhau. Hòa sinh ra trong một gia đình nghèo tại huyện K'Bang tỉnh Kon Tum. Nhà có 5 anh chị em, bố mẹ đều làm ruộng, cuộc sống khó khăn nhưng Hòa luôn dẫn đầu về thành tích học tập trong trường, cả ở huyện và tỉnh. Từ lớp 10, Hòa phải xa gia đình, chuyển lên thành phố ở trọ để theo học tại trường chuyên Nguyễn Tất Thành.
Hòa kể, những ngày chuyển lên thành phố học, em ở trọ với nhiều người đã đi làm, nên thường xuyên không có không gian riêng yên tĩnh để học. Giờ học của em thường vào rất khuya, đến tầm 1-2h sáng mới đi ngủ, rồi 4h sáng đã phải dậy để học bài tiếp.
"Biết học khuya quá sẽ không tốt, nhưng phòng trọ đông người sinh hoạt ồn ào nên em phải học trễ và dậy sớm một chút. Cũng mệt nhưng dần dần thành thói quen", Hòa chia sẻ.
Còn Duy Quốc sinh ra và lớn lên tại thành phố Kon Tum. Mẹ làm giáo viên tiểu học nên từ bé, Quốc đã được gia đình quản lý chặt và định hướng rõ con đường học vấn.
Khi được hỏi về thời gian học của mình Quốc cười: "Hiếm khi nào em học quá 22h. Em nói mà bạn bè không ai tin, sau thời gian đó là em không thể suy nghĩ được gì nữa. Nhiều bạn gọi điện cho em giờ đó là không gặp được vì em đã ngủ".
Theo Quốc, cậu chia đều thời gian để học tốt các môn chứ không quá tập trung vào một môn. 3 ngày trước những kỳ thi quan trọng cậu thường không học thêm gì mà để đầu óc thoải mái.
Trong khi Hòa có sở thích học Toán, thì Quốc lại mê những phản ứng Hóa học. Chính đam mê khác nhau mà cả hai dễ dàng giúp đỡ nhau cùng tiến. Khúc mắc của mỗi môn học không phải sở trường của người này được người kia giải đáp và hướng dẫn tận tình. Nhờ thế, điểm trung bình các môn lớp 12 của cả hai đều cao ngất ngưỡng. Duy Quốc đạt 9,3 còn Hòa không thua kém với điểm 9,2.
Trong kỳ thi đại học vừa qua, Quốc chỉ thi ĐH Ngoại thương TP HCM và đạt 27,5 điểm. Trong khi đó người bạn cùng lớp của cậu cũng đạt số điểm khá cao 25,5 vào ĐH Ngân hàng TP HCM.
Đôi bạn cùng tiến này cũng là 2 trong số 10 gương mặt được nhận học bổng của độc giả VnExpress năm đầu tiên.
Năm 2010, độc giả VnExpress đã đóng góp 2,422 tỷ đồng để giúp dân huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) xây cầu Ja Tun vượt sông Pôkô. Tổng kinh phí thực hiện xây cầu là 1,613 tỷ đồng. Theo mong muốn của số đông độc giả, số tiền 809 triệu đồng còn lại được lập thành "Quỹ học bổng của độc giả VnExpress", nhằm hỗ trợ các học sinh nghèo, đỗ đại học điểm cao. Sau khi "Quỹ học bổng của độc giả VnExpress" được phát động hồi đầu tháng 7, VnExpress đã phối hợp với các Sở Giáo dục khu vực Tây Nguyên tìm ra 10 ứng viên là các tân sinh viên nghèo học giỏi để trao học bổng. Mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. |
Hải Duyên