Lara Benito (người Tây Ban Nha), được biết đến với kênh Youtube LaraLand, chia sẻ trong một video gần đây về hành trình cô trải qua trước khi nói thành thạo tiếng Hàn, theo Next Shark ngày 27/10.
Benito cho biết sau khi tốt nghiệp trung học ở tuổi 18, cô vào đại học, chọn chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, vốn không phải học sinh giỏi toán, cô quyết định từ bỏ chỉ sau vài tháng. Benito trải qua quãng thời gian hoang mang tự hỏi mình muốn làm gì, và trong khi tạm nghỉ ngơi, cô dành cả năm xem phim truyền hình Hàn Quốc. Với 6-7 tiếng mỗi ngày theo dõi “Boys Over Flowers” và một số phim tương tự, Benito nảy sinh động lực học ngoại ngữ vì quá lười đọc phụ đề.
Cô gái đã liên lạc với một người bạn Hàn Quốc ở trường trung học và đề nghị dạy tiếng cho mình. Sau khi bạn của cô đồng ý, Benito bắt đầu làm quen với bảng chữ cái Hangul cùng một số cụm từ cơ bản. Dần dần, cô muốn biết thêm nhiều từ hơn.
Benito mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: Instagram |
Benito cũng bị hấp dẫn bởi văn hóa Hàn Quốc và ngày càng cố gắng tiếp cận với cộng đồng người Hàn quanh khu vực mình sinh sống. Một lần nọ, cô đi lễ ở một nhà thờ Hàn Quốc và có cơ hội kết thân với rất nhiều người bản xứ.
Thời gian đầu, khi họ nói chuyện với Benito bằng tiếng Hàn, cô vờ như hiểu hết. Đôi khi, về đến nhà, Benito sẽ nhờ người bạn thân giải thích cho mình những câu phức tạp. Nhiều tháng trôi qua, vốn từ nhiều dần lên, Benito có thể tự tin trong những cuộc hội thoại đơn giản.
Với phương pháp học tập này, cô không chỉ nắm được ngôn ngữ mà còn hiểu thêm nhiều điều về văn hóa Hàn Quốc. “Tôi không chỉ quan tâm đến những bộ phim mà tập trung vào bản thân đất nước đó. Một người bạn đã đặt tên tiếng Hàn cho tôi là Lee Ah Young, có nghĩa “tương lai tươi sáng”, bởi vì tôi luôn nói về việc muốn trở thành ca sĩ hoặc nghệ sĩ giải trí ở Hàn Quốc”, Benito chia sẻ.
Trở lại môi trường học tập sau kỳ nghỉ dài, năm 2013, Benito và một người bạn Hàn Quốc ghé thăm xứ sở kim chi với kế hoạch dịch văn học tiếng Hàn sang tiếng Anh, theo chuyên ngành tiếng Anh mà cô vừa lựa chọn theo đuổi. Benito mong muốn giới thiệu văn hóa Hàn Quốc cho nhiều người ở Tây Ban Nha. Khi đặt chân đến đất nước yêu thích, Benito lập tức cảm thấy thân thuộc, hạnh phúc khi được trải nghiệm những điều đã học được trước đó.
Ảnh: Benito hiện sống ở Seoul và vừa kết hôn đầu tháng 9. Ảnh: LaraLand |
Về Tây Ban Nha, Benito quyết định sẽ hoàn thành chương trình đại học trong ba năm thay vì bốn năm, để nhanh chóng chuyển đến Hàn Quốc. Trong thời sinh viên, cô tiếp tục học tiếng Hàn và nâng cao ngữ pháp thông qua các bài học trực tuyến.
Ngay sau ngày tốt nghiệp, cô lên máy bay sang Hàn Quốc theo lời mời làm việc của một công ty. Sống ở Seoul, nói chuyện với người bản xứ hàng ngày, trình độ tiếng Hàn của cô ngày càng hoàn thiện.
“Vì vậy, nếu bạn muốn học bất cứ thứ gì, không bao giờ là quá muộn. Tôi đã không từ bỏ việc học tiếng Hàn và đó là lý do tôi đang ở đây”, Benito chia sẻ.
Nhiều người nhận xét phương pháp mà Benito sử dụng chính là "tắm ngôn ngữ", có thể áp dụng để học bất kỳ thứ tiếng nào.