Trong khu phố của tôi, khu phố 6, phường Tân Thời Nhất, quận 12, TP HCM có gia đình của em Thành Danh đang gặp nhiều khó khăn. Do ba mẹ của em đều làm công nhân, lại là những người ở quê lên Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Hiện tại cả nhà cùng nhau sống trọ trong 1 căn hộ trong hẻm 75.
Cậu học sinh chăm ngoan Nguyễn Thành Danh mong ước trở thành kỹ sư cơ khí. |
Danh năm nay lên lớp 3, em học giỏi và chăm ngoan nên được cô giáo rất thương. Thấu hiểu cho hoàn cảnh của em, cô giáo chủ nhiệm nhiều lần đề nghị xin miễn giảm học phí cho Danh, chỉ mong em chuyên tâm đến lớp theo học cùng các bạn.
Gia cảnh của Danh rất khốn khó. Thu nhập của ba mẹ cộng lại mỗi tháng chỉ vừa đủ lo trả tiền nhà trọ, chi phí điện nước sinh hoạt, rồi lo thêm 3 bữa ăn trong ngày của cả nhà. Tháng nào ba mẹ em tăng ca làm thêm, thì gia đình dư được chút đỉnh để dành phòng những lúc ốm đau và trang trải tiền học cho Danh. Đã lên lớp 3 rồi nhưng quần áo, cặp sách của em không được sắm sửa mới mà dùng lại từ hồi lớp 1 đền giờ. Điều đáng mừng là Danh rất ngoan, em dễ ăn và rất vui tính.
Là một người cùng xóm, tôi rất mong tương lai của em tốt đẹp, em được ăn học thành tài để có thể trở thành một cậu kỹ sư cơ khí như em hằng mơ ước.