Sáu năm trước, bốn con của Motley không thích ý tưởng của mẹ, nhưng giờ đây tháng 10 - tháng của lễ hội hóa trang Halloween, được các em mong chờ nhất trong năm. Mỗi ngày, các em hồi hộp đoán định nhân vật nổi tiếng nào sẽ đến đón mình hôm nay.
Carrie Motley và con trai út, Sean, hóa trang thành đôi bạn thân Han Solo và Chewbacca trong bộ phim Star War. Ảnh: Carrie Motley. |
Motley cho biết, đối với gia đình cô, những bộ quần áo là bài học về sự tự tin. "Các con tôi có thể giải thích với mọi người xung quanh về bộ trang phục của mẹ. Đây là cơ hội phát triển lòng can đảm, sự tự tin của chúng", Motley nói.
Thời gian đầu, Motley thường bị chê cười, cô cũng lúng túng trong những bộ trang phục khác thường. Giờ đây, hoạt động này trở thành bài học về việc tôn trọng sự khác biệt của người khác và không nên chú tâm vào vẻ đẹp ngoại hình.
Trang phục được bà mẹ thiết kế từ những bộ quần áo cũ, mảnh vải thừa, kim bấm và súng bắn keo. Hiện tại, Motley sở hữu 91 bộ đồ hóa trang và khoảng 50 trang phục cho các con, những người thỉnh thoảng cũng tham gia vào cuộc vui.
Carrie Motley hóa trang thành công chúa Fiona trong bộ phim hoạt hình Chằn tinh Shrek. Ảnh: Carrie Motley. |
Ý tưởng của bà mẹ thu hút sự chú ý của cán bộ, giáo viên tại trường học của con. Ngày 14/10, Motley được mời đến nói chuyện với học sinh trường tiểu học Valley View, nơi con trai út Sean theo học. Motley hóa trang thành nhân vật Rafiki trong phim hoạt hình Vua sư tử, còn con trai thành Scar.
Cô đánh giá việc xây dựng sự tự tin vô cùng quan trọng bởi khi can đảm và tự tin, mọi người sẽ vượt qua khó khăn, có thể nâng đỡ những người xung quanh.
"Tôi hy vọng những đứa trẻ khi nhìn thấy tôi trong trang phục khác lạ trên đường sẽ cảm thấy vui vẻ, vượt qua những trở ngại trong cuộc sống", Motley nói thêm.
Tú Anh (Theo Yahoo Lifestyle)