Chào bạn Thư!
Thật là khổ cho bạn khi rơi vào hoàn cảnh hiện nay. Tuy nhiên, tôi cho rằng bạn còn nhiều điểm thiếu sót. Có lẽ do bạn mới bước vào giai đoạn đầu của hôn nhân nên chưa quen được với cuộc sống hiện tại.
Bạn biết không, cuộc sống sau hôn nhân khác với tiền hôn nhân rất nhiều. Khi yêu nhau, người ta sẵn sàng làm mọi cách để làm hài lòng nhau, khi người yêu giận dỗi, đối phương sẽ tìm cách xin lỗi, làm hòa. Lúc ấy phụ nữ chúng ta dễ rơi vào trạng thái tự cao của người chiến thắng để rồi sau hôn nhân bạn sẽ thấy mọi chuyện không còn như trước nữa. Âu cũng là lẽ bình thường.
Bạn phải học cách thích nghi với cuộc sống mới thôi, giận hờn đôi khi giúp tình yêu thăng hoa nhưng đôi khi cũng là thủ phạm giết chết tình cảm, nhất là khi lâu lâu chồng bạn đi làm công trình xa mới về thăm nhà. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn là anh ấy, mỗi đợt đi công tác về đã mệt mỏi rồi lại phải cãi nhau, giận hờn với vợ thì bạn có thấy thoải mái không? Chắc chắn là không rồi.
Việc hòa thuận với gia đình nhà chồng cũng là một vấn đề đấy bạn ạ. Tôi nghĩ rằng gia đình nào cũng có chuyện này chuyện kia, bạn nói rằng tính cách của bạn ít nói chứ không phải bạn không quan tâm, tuy nhiên bạn viết ra được những dòng tâm sự này thì tôi nghĩ rằng bạn không hẳn là người không biết cách thể hiện tình cảm. Tất cả đều phải học bạn ạ.
Học cách quan tâm tới người khác không khó như bạn nghĩ. Ngay bản thân bạn cũng nhận thấy bạn thích được chồng điện thoại, nhắn tin quan tâm, được chồng đưa đi chơi chỗ này chỗ khác. Nếu chồng bạn không thể hiện được điều đó thì bạn sẽ cảm thấy buồn phiền, sẽ giận hờn chồng, trách móc chồng. Mẹ chồng và chị chồng bạn cũng sẽ có cảm giác giống như bạn nếu bạn không biết cách thể hiện sự quan tâm tới họ.
Tôi thấy việc này không khó đâu bạn ơi, chỉ cần bạn để ý quan sát thêm một chút, mọi người sẽ nhận ra tấm chân tình của bạn. Từ đó gia đình sẽ hòa thuận, vui vẻ hơn. Chồng bạn cũng vì thế mà cảm thấy thoải mái và yêu thương bạn hơn.
Theo như bạn kể, bạn kết hôn mới được 6 tháng, chuyện giận chồng cũng không phải nguyên nhân to tát tới mức bạn phải nói với anh ấy là sẽ ly dị. Dù câu nói trên chỉ mang tính chất "hù dọa" cũng không nên bạn ạ. Làm như thế là bạn đang tự đẩy mình vào thế khó, thế kẹt và chỉ khiến bạn mất điểm trong mắt anh ấy mà thôi.
Vì thế, theo tôi nghĩ, nếu bạn muốn tiếp tục duy trì hôn nhân này bạn nên thay đổi lại cách sống. Hãy cho anh ấy thêm thời gian để thấy được sự thay đổi tích cực từ phía bạn. Việc đầu tiên đó là: học cách cư xử, quan tâm tới mẹ và chị chồng của bạn, họ sẽ người giúp đỡ bạn hàn gắn tình cảm với chồng một cách hiệu quả nhất.
Việc thứ hai là hãy ngừng việc ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại cho chồng. Đàn ông không có nhiều người thích vợ ngày nào cũng nhắn tin điện thoại thế đâu. Một tuần bạn có thể liên lạc với anh ấy 3-4 lần để hỏi thăm công việc, hẹn anh ấy cuối tuần sẽ chiêu đãi những món ăn mà anh thích bằng cách tự vào bếp.
Hãy nhớ phải kiên nhẫn bạn nhé, đùng nôn nóng bắt anh ấy phải trở lại như hồi đầu. Nếu bạn làm được điều này, tôi tin rằng anh ấy sẽ suy nghĩ lại.
Bap Bung