![]() |
Britta thời "hoàng kim", với cân nặng 175 kg. Ảnh: Bild. |
Britta vẫn còn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh của mình trước đây, cái thời mà cô đạt mức siêu trọng với 175 kg, mặc áo cỡ 62. Hiện nay, cô chỉ cân nặng có 65 kg, mặc áo cỡ 36.
Britta cho biết, cô đã có chế độ dinh dưỡng không đúng cách trong nhiều năm. Ăn uống quá độ, không chơi thể thao, ngoài ra bạn trai của cô thường xuyên tặng chocolate. Tất cả các chế độ ăn kiêng mà Britta thử nghiệm đều bị thất bại.
Cuối cùng, cha mẹ của Britta đã nghĩ đến giải pháp "thắt lưng buộc bụng". Họ nói: "Nếu không con sẽ chết!". Kể từ đó, Britta ăn uống rất ít, cô chỉ nạp 1.200 calo thay vì 4.500 calo mỗi ngày.
![]() |
Britta hiện nay. Ảnh: Bild. |
Trước đây, cô thường ăn 3 chiếc bánh mì nhỏ với xúc xích, pho mát, dăm bông và 2-3 tách cà phê Cappuccino vào bữa sáng. Nhưng hiện nay, bữa ăn đầu tiên trong ngày của Britta chỉ gồm 1/4 chiếc bánh mì và nửa tách trà. Vào buổi trưa, cô chỉ ăn một đĩa súp nấu với 1/4 cái hoa lơ và nước khoáng, thay vì 3 đĩa đầy thịt rán, khoai tây, rau và nước ngọt như trước đây.
Vào bữa tối, cô chỉ ăn có 2 lát bánh mì đen hoặc một đĩa nhỏ sa lát, so với một chiếc bánh Pizza to hay hai chiếc bánh nhồi thịt nướng cùng với nước ngọt của thời quá khứ. Các bữa ăn vặt với chocolate, bánh quy, trứng, bánh ngọt cùng nước trái cây đã bị cắt bỏ. Nếu có ăn thêm, Britta chỉ nếm náp một quả táo, một mẩu dưa chuột mà thôi.
Britta cũng đã bán chiếc ôtô Audi 100 của mình. Hằng ngày, cô đạp xe khoảng 2 giờ cùng với đứa con trai 4 tuổi, ngoài ra thì đi bộ.
Cơ thể của Britta hiện tại thật lý tưởng. Bộ ngực đồ sộ trước đây nay đã nhỏ nhằn đi nhiều (áo lót giảm hẳn 50 số), nhưng cô vẫn chưa hài lòng: "Tôi sẽ tìm cho mình một bác sĩ, người sẽ làm cho bộ ngực của tôi gọn gàng hơn. Tôi muốn nó giảm xuống cỡ 70 C, vì hiện tại lượng da thừa vẫn còn khá nhiều".
(Theo Tiền Phong, Bild)