Là Giám đốc một doanh nghiệp ở Bình Dương, ông Nguyễn Văn Phúc, 54 tuổi thường xuyên phải tiếp xúc với đối tác nước ngoài cũng như có nhiều cơ hội đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Nhưng do hạn chế vốn ngoại ngữ nên đi đâu, làm gì liên quan đến tiếng Anh, ông đều cần người phiên dịch.
Đặc biệt, sau chuyến đi du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản vừa qua, ông thấy không tự tin vì lúc nào cũng phải phụ thuộc người khác. Còn ở nhà, ông thấy mình "tụt hậu" so với các con đều tốt nghiệp thạc sĩ ở nước ngoài.
Với suy nghĩ cần hoàn thiện bản thân, tự tin khi giao dịch với đối tác nước ngoài, ông đã quyết tâm đi học tiếng Anh dù ở độ tuổi 54.
Ông Nguyễn Văn Phúc, 54 tuổi, Giám đốc một doanh nghiệp ở Bình Dương. |
Quyết định này được gia đình ủng hộ, nhưng ông lại gặp vấn đề chọn nơi học phù hợp với nhu cầu và quỹ thời gian. Sau nhiều lần cân nhắc, bỏ thời gian tìm hiểu, ông đã chọn khoá học dành riêng cho những chủ doanh nghiệp bận rộn. Có điều, lớp học nằm ở quận 2 khu Thảo Điền, TP HCM, cách nhà ông 15 cây số.
Không ngại khó, hàng ngày vị giám đốc này đều tự chạy xe máy từ Bình Dương lên Trung tâm Wall Street English để học tiếng Anh. Thời gian ông linh động từ giữa trưa đến 18-19h.
Từ hồi học tiếng Anh, cuộc sống của ông Phúc thay đổi theo hướng tích cực. |
"Mấy tháng đầu là khó khăn nhất, bởi môi trường học hoàn toàn bằng tiếng Anh, tôi nghe gần như không hiểu gì. Đã vậy, ở lớp thường tổ chức nhiều trò chơi nhằm tăng tính tương tác, tôi thì ngại tham gia vì thấy mình lớn tuổi lại sợ nói sai", ông Phúc nhớ lại.
Sau khi trò chuyện với người trợ giảng và giáo viên của trung tâm, ông Phúc đã tìm ra nguyên nhân chưa nghe được tiếng Anh là do thiếu từ vựng. Ngay sau đấy, ông được sắp xếp các lớp tự bổ túc trên máy và học với giáo viên bản xứ phù hợp. Từ đó, kỹ năng nghe của ông cải thiện và tiến bộ rõ rệt, giúp ông tự tin khi tham gia các trò chơi, lớp học vui nhộn.
"Càng học, càng mê, nhiều khi rảnh tôi có thể dành 4-6 tiếng liên tục để học tiếng Anh tại trung tâm mà không chán. Thậm chí, thời gian tôi ở trung tâm có khi còn nhiều hơn ở nhà", ông Phúc chia sẻ.
Ông Phúc đã tự tin giao tiếp với người nước ngoài. |
Lịch học tiếng Anh đều đặn mỗi ngày và việc tự chạy xe đi học cũng đồng thời khiến ông Phúc phải cải thiện rõ rệt trí nhớ và thể lực. Ông cũng thấy mình không bị phí hoài thời gian như trước kia.
“Có tiếng Anh, tôi thấy mình vui tươi, yêu đời hơn. Cảm giác phấn chấn, hồi hộp trước mỗi ngày thi khiến tôi thấy mình như trẻ ra 10 tuổi”, ông Phúc hóm hỉnh chia sẻ.
Sau một năm học, ông Phúc đã tự tin trò chuyện với người nước ngoài. Kết quả này giúp ông thêm hào hứng với chuyến du lịch châu Âu vào cuối tháng 8 tới.
Sau khi học tiếng Anh ở Wall Street English, ông Phúc thấy rằng tuổi tác không phải là rào cản học tiếng Anh. Điều quan trọng là bản thân có tìm được nơi học phù hợp và có đủ yêu thích, quyết tâm với việc học hay không.
Thế Đan