![]() |
|
Một cảnh trong phim "Tôn Trung Sơn". |
- Cơ duyên nào đưa anh đến với nghề diễn?
- Năm 1992, đạo diễn Lý An phát hiện ra tôi trên một chuyến bay, lúc đó tôi là tiếp viên hàng không. Năm đó đã 32 tuổi nên tôi không muốn chuyển nghề, nhưng ông ra sức thuyết phục tôi vào phim Hỷ yến. Sau đó, ông sắp xếp cho tôi theo học khóa đào tạo diễn xuất 2 tháng. Sau đó, Hỷ yến đoạt giải Gấu vàng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại LHP Berlin, giải Phim truyện hay nhất của giải Kim Mã, Đài Loan. Từ đó, tôi bước vào ngành giải trí.
- Cảm giác của anh khi được nhận vai Tôn Trung Sơn?
- Tôi bất ngờ khi được đạo diễn Thẩm Hảo Phóng mời đảm nhận Tôn Trung Sơn. Sau này, trong một lần trò chuyện với đạo diễn ở phim trường, tôi hỏi lý do chọn tôi, ông trả lời đó là vì gương mặt có nét giống Tôn Trung Sơn, hơn nữa tuổi tác của tôi cũng phù hợp với yêu cầu kịch bản.
- Nhiều người còn cho rằng, đạo diễn chọn anh là vì trước đó, anh đã đóng Tôn Trung Sơn trong "Tống gia hoàng triều"?
- Điều đó chỉ đúng một phần thôi, vì trong Tống gia hoàng triều vai Tôn Trung Sơn của tôi không mấy nổi bật. Phim đó các đạo diễn Hong Kong hư cấu nhiều.
- Trước khi nhận vai, anh tham khảo tư liệu nào?
- Hồi còn đi học, tôi đã được nghe cha kể về Tôn Trung Sơn, bản thân tôi cũng đọc nhiều sách viết về ông. Đến khi đóng Tống gia hoàng triều, tôi có xem phim tài liệu và tìm đọc lịch sử, cuộc đời của Tôn Trung Sơn. Đây là vai diễn mà tôi tâm đắc và có nhiều kỷ niệm khó quên nhất.
(Theo Đất Mũi)
