Giáo sư Hagens và một xác người. |
Ban đầu, khi giáo sư Gunther von Hagens tuyên bố kế hoạch triển lãm, các nghị sĩ quốc hội đã không giấu giếm bày tỏ sự ghê tởm của họ. Tuy nhiên, chính phủ nước này khẳng định, nó chẳng có gì vi phạm luật pháp. Bộ Y tế của Anh cũng thấy được ưu điểm của triển lãm nên đã bật đèn xanh để buổi khai mạc được diễn ra tại phòng tranh Atlantis, Spitalfields, phía đông London vào thứ bảy này.
Hầu hết các cơ thể trưng bày đều do thân chủ hiến tặng trước khi chết. Luật giải phẫu năm 1984 cấm việc chặt khúc các bộ phận cơ thể, tuy nhiên, do giáo sư Hagens sử dụng phương pháp ghép chất dẻo, nên việc này không đi ngược luật pháp. Theo đó, dung dịch trong cơ thể được rút sạch, thay vào là một loại chất dẻo rắn, làm cho các bộ phận trông giống như cơ thể sống.
Triển lãm này từng gặp rắc rối về luật pháp nhưng rồi cũng được duyệt ở các nước Nhật, Thuỵ Sĩ, Áo và Đức.
T.T. (theo BBC)