David Almon là nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi rất nổi tiếng của Anh. Ông được độc giả biết đến qua các tác phẩm: Skellig (1998), Kit's Wilderness (1999), Heaven Eyes (2000), Secret Heart (2001), The Fire Eaters (2003), Clay (2005)... Trong đó, tác phẩm Skellig từng giành được giải thưởng Whitbread và Huân chương Carnegie. Tác phẩm này cũng được dịch ra hơn 30 thứ tiếng và đã được chuyển thể thành kịch và phim điện ảnh.
Nhà văn đến từ Northumberland, Anh cho rằng cần phải làm nhiều việc hơn nữa để có thể giới thiệu các tác giả nước ngoài đến với thiếu nhi Anh. Hiện tại, những cuốn truyện được dịch sang tiếng Anh chiếm chưa đến 3% trong tổng số sách được bán tại Anh.
Nhà văn David Almon. |
David Almon nói: "Trẻ em cần đọc những cuốn sách hay nhất của những tác giả xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới. Tất nhiên chúng nên như thế. Nhưng có một thực tế rõ ràng rằng có quá ít sách thiếu nhi đã được dịch và xuất bản ở Anh. Đó là lý do các độc giả nhí của chúng ta đang bỏ lỡ các tác phẩm đó”.
Nhận xét của David Almon được đưa ra cùng lúc với kế hoạch ra mắt một nhà xuất bản mới của Hãng Pushkin Press, nơi sẽ tập trung phát hành các cuốn sách thiếu nhi quốc tế. Chia sẻ ý kiến của mình về NXB mới này, nhà văn cho rằng đây là “một dự án táo bạo”.
Tháng 5 này, Hãng Pushkin Press sẽ mở đầu dự án của mình bằng kế hoạch xuất bản series sách thiếu nhi best-seller có tên là Vitello Scratches a Car và Vitello Gets a Yucky Girlfriend của hai tác giả Kim Fupz Aakeson và Niels Bo Bojesen đến từ Đan Mạch. Đây là câu chuyện kể về chuyến phiêu lưu đầy thú vị của cậu bé Vitello dành cho các độc giả từ 5 đến 8 tuổi. Series này từng được so sánh với series truyện Horrid Henry của hai tác giả Francesca Simon và Tony Ross.
Lê Phượng