Diễn viên Trần Tùng Linh. |
Năm 1985, Trần Tùng Linh bước vào làng giải trí Hong Kong qua cuộc thi Hoan lạc kim tiêu. Năm 1989, nhờ thành công của bộ phim Đời người ca sĩ mà cô gái 18 tuổi bỗng vụt sáng. Sở dĩ, cô diễn đạt một cách nhuần nhuyễn thế giới nội tâm của nhân vật Châu Tuyền trong phim là nhờ vào kinh nghiệm cuộc sống mà Tùng Linh từng nếm trải...
Kể về tuổi thơ đầy buồn tủi, Trần Tùng Linh thổ lộ, cô đã bị chính cha mẹ ruột ngược đãi, thậm chí từng bị mẹ đánh đến sưng cả mặt và bị ép gia nhập ngành giải trí để kiếm tiền nuôi gia đình khi mới 14 tuổi. 3 năm sau, cô kiên quyết đòi quay về đi học nên xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Cũng từ đó, Trần Tùng Linh rời khỏi gia đình và sống nương tựa vào mẹ nuôi.
... cùng bạn diễn Trịnh Y Kiện. |
Cô tâm sự: "Ngày ấy, tôi không thích vừa học vừa mang theo cặp sách tới trường quay. Nhưng nếu không làm thế, tôi sẽ phải chịu đựng sự chì chiết, trách móc, thậm chí còn là đòn roi. Có lúc quẫn trí, tôi nghĩ đến chuyện tự sát".
Sự cưu mang của người mẹ nuôi đã khiến Trần Tùng Linh cảm nhận được công ơn dưỡng dục còn hơn sinh thành. Cô bộc bạch: "Theo tôi, công lao người không sinh mà dưỡng còn cao quý hơn người sinh mà không dưỡng. Trẻ con khao khát được nhận sự quan tâm, chăm sóc, được ấp ủ bởi vòng tay ấm áp của cha mẹ. Vì thế, sau này, có thể tôi sẽ nhận một đứa trẻ về nuôi và thương yêu như con ruột. Tôi không quan tâm đến vấn đề huyết thống vì năm xưa, mẹ cũng thương yêu tôi như máu mủ ruột thịt. Tình thương của bà giúp tôi hiểu rằng, hãy mở rộng lòng đón nhận người khác thì cuộc đời sẽ luôn tràn đầy ý nghĩa".
Từ lúc gia nhập ngành giải trí đến nay, Trần Tùng Linh chỉ hai lần công khai chuyện tình cảm của mình. Người bạn trai đầu tiên mang quốc tịch nước ngoài, quen nhau được 10 năm thì chia tay, người thứ hai là một MC ở Singapore, nhưng vì xa cách hai bờ đại dương nên cuối cùng cũng... đường ai nấy đi. Trần Tùng Linh cho biết, mỗi lần nói lời chia tay, cô đều cứng cỏi. Cô không muốn mình bị tổn thương: "Tôi rất sợ việc kết hôn và lập gia đình, sự thật là tôi vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi quá khứ. Do đó, khi yêu ai, tôi không đầu tư tất cả tình cảm của mình vào đối phương, tôi cảm thấy như thế sẽ ít đau khổ hơn".
(Theo Đất Mũi)