Nick Carter (trái) và Brian Litrell. |
“Trong số đồng nghiệp thì Brian Litrell là kẻ to mồm nhất phản đối tôi. Nhưng tôi nghĩ mình không làm điều gì sai trái, bởi mỗi khi BSB biểu diễn hoặc ghi âm, tôi chẳng bao giờ vắng mặt. Carter này chỉ tận dụng thời gian mọi người phưỡn bụng nghỉ ngơi để thu âm, vậy mà cũng bị cho là gây chuyện. Có thể coi đây là cách Brian tống tiền tôi, một người có trọng lượng như anh ấy mà cũng ghen tức với thằng em út của ban nhạc sao?”, Nick Carter cay đắng tâm sự.
Cậu bé tóc vàng của Backstreet hiện chạy đua với thời gian trong phong thu ở London và New York để ra mắt album riêng vào tháng 9. Thực tế là trong thời gian 5 chàng trai nghỉ dưỡng sức thì Nick đã làm được nhiều việc nhất. Anh cùng gia đình đi du lịch, ngoài ra còn tham gia một cuộc đua xuồng, và đặc biệt là gây dựng một hình ảnh Nick Carter độc lập trong mắt người hâm mộ khi sáng tác nhạc và ghi âm riêng.
Thu Trang (theo Ananova)