Họa sĩ người Kuwait, Thuraya Al Baqsami. |
Với mong muốn phần nào nói lên thân phận những người phụ nữ ở một đất nước Hồi giáo, tranh của Thuraya AL Baqsami chủ yếu mang dáng dấp hình ảnh về người phụ nữ. Bằng ngôn ngữ hội họa, bà đã bày tỏ những ước mơ, khát khao luôn hướng đến tự do của người phụ nữ trong thế giới Hồi giáo.
Trong các tác phẩm như Chị Hằng, Bối rối 1, 2, Bóng mát... là những gương mặt phụ nữ ẩn sau những khăn chùm đầu với cái nhìn đầy e ngại. Chiêm ngưỡng tác phẩm Giấc mơ người đàn bà, người xem được dẫn dắt vào một thế giới phương Đông huyền ảo với phiên chợ nhộn nhịp. Ở đó, người phụ nữ bị trói chặt vào tấm màn che nặng trịch. Và giấc mơ của người phụ nữ Kuwait cũng bình thường như bao người phụ nữ khác trên thế giới. Họ mơ về một mái nhà hạnh phúc, mơ có những đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn...
Tác phẩm "Chị Hằng" của Thuraya Al Baqsami. |
Lý giải những điều gửi gắm trong tranh, Thureya chỉ ra hình ảnh chú mèo và con cá như bày tỏ nỗi khát khao được làm mẹ của những đứa trẻ kháu khỉnh, đó luôn là mong đợi của biết bao phụ nữ Hồi giáo. Trong Đôi cánh tự do, họa sĩ lại nâng ước mơ mình ra xa hơn, thoát khỏi những ràng buộc lề thói khắt khe với người phụ nữ ở phương Đông.
Với những đường viền zic zắc lạ mắt, các hoa văn, họa tiết trang trí đậm nét, tranh của Thuraya AL Baqsami mang nhiều màu sắc quyến rũ. Thông qua những gam trầm chủ đạo, bà gửi gắm vào tranh những tâm tư, tình cảm sâu lắng của một người con Kuwait.
Thuraya AL Baqsami tốt nghiệp Viện Mỹ thuật Cairo năm 1974 và đỗ tiến sĩ Viện Mỹ thuật Surikov năm 1981. Bà từng viết báo, minh họa cho các tạp chí tại Kuwait, sáng tác truyện ngắn và sách thiếu nhi. Bên lĩnh vực hội họa, bà từng có 49 triển lãm cá nhân và 90 triển lãm chung khác trên thế giới. Năm 1989 và 1992, Thuraya được Ảrập Xêút và Quata trao giải thưởng Lá cọ vàng.
Triển lãm đang diễn ra và kéo dài đến hết ngày 18/11.
T.P.