Hôm 2/12, tờ Straight Times đưa tin nhiều fan có mặt ở sân bay quốc tế Đào Viên, Đài Loan, tiễn biệt diễn viên. Khi thi thể anh được đưa ra máy bay lúc 14h, khán giả khóc, kêu to: "Cao Dĩ Tường đã trở về nhà". Trước đó, thi hài anh được vận chuyển từ bệnh viện đến Nhà tang lễ Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), sau đó chuyển đến Thượng Hải để đưa lên máy bay về Đài Bắc. Bella - bạn gái anh - bay tới Chiết Giang từ hôm 28/11 lo liệu thủ tục cùng anh trai tài tử. Cha mẹ của cố nghệ sĩ và người anh cả về quê trước đó để chuẩn bị tang lễ.
Jetstar Entertainment - đơn vị quản lý của cố diễn viên - cho biết lễ tang diễn ra lúc 20 giờ ngày 15/12. Mẹ anh chọn tấm di ảnh là hình Cao Dĩ Tường mỉm cười. Tài tử sẽ được an táng tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Mộ phần anh nằm cạnh nơi yên nghỉ của ca sĩ Đặng Lệ Quân. Quản lý Cao Dĩ Tường trả lời trên Apple Daily sinh thời, Cao Dĩ Tường từng đến nghĩa trang Kim Bảo Sơn cùng bố.
Diễn viên Cao Dĩ Tường. Ảnh: UDN. |
Nhiều fan tức giận vì thi thể anh được đưa về trên chuyến bay thương mại của hãng China Eastern Airlines - một hãng hàng không ở Thượng Hải, thay vì chuyên cơ riêng. "Đài Chiết Giang thật vô tâm, tôi nghĩ họ sẽ thuê một máy bay riêng cho anh ấy", một khán giả bình luận trên Weibo. "Nhà đài thậm chí không đền đáp cho anh ấy một lần đưa tiễn trang nghiêm", một khán giả khác nhận xét.
Cao Dĩ Tường mất khi còn nhiều dự định dang dở. Anh vốn có kế hoạch sau khi ghi hình chương trình ở Chiết Giang sẽ về Đài Loan làm phù rể đám cưới của bạn thân - vận động viên bóng rổ Mao Gia Ân. Hai người thân thiết nhiều năm, thường đưa cha mẹ du lịch cùng nhau. Những năm gần đây Dĩ Tường phát triển sự nghiệp diễn xuất ở Trung Quốc, muốn thử sức nhiều dạng nhân vật.
Cao Dĩ Tường ghi hình show Đuổi theo tôi đi từ 20h30 ngày 26/11 tới 1h45 hôm sau. Anh ngất khi đang chạy. Hoàng Cảnh Du - người chơi cùng Cao Dĩ Tường - hô hào bác sĩ, 15 phút sau bác sĩ có mặt. Anh được đưa đi cấp cứu lúc 2h30. Công ty quản lý của Dĩ Tường ra thông cáo cho biết diễn viên qua đời sau ba tiếng cấp cứu. Việc anh đột tử khi ghi hình ban đêm khiến đông đảo khán giả tức giận với đơn vị sản xuất - đài Chiết Giang. Trên Weibo, họ tức giận, yêu cầu điều tra cái chết của Cao Dĩ Tường.
Dĩ Tường (Godfrey Gao) sinh năm 1984 ở Đài Loan, trong gia đình có bố là doanh nhân giàu có. Anh học tập ở Canada và về Đài Loan phát triển sự nghiệp người mẫu, diễn xuất sau khi tốt nghiệp Đại học Capilano. Với chiều cao 1,95 m, anh nhanh chóng nhận được sự chú ý của làng mẫu. Đầu năm 2011, Dĩ Tường trở thành người mẫu nam châu Á đầu tiên quảng cáo cho Louis Vuitton.
Cao Dĩ Tường là người mẫu Đài Loan duy nhất bốn năm liền (2013-2016) có mặt trong danh sách "100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới" do tạp chí TC Candler (Mỹ) bình chọn. Dĩ Tường từng đóng Võ thần Triệu Tử Long, Đứa trẻ đến từ thiên đường, Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên, Thành trì Thượng Hải... Nhiều năm trong làng giải trí, Dĩ Tường không scandal, sống kín tiếng, được nhiều người yêu mến.
Hà Thu