Ca sĩ Roger Waters. |
- Sự nghiệp solo của anh dường như không suôn sẻ bằng các thành viên khác dưới mác Pink Floyd?
- Họ thành công chỉ là nhờ sức mạnh khủng khiếp của cái tên hiệu. Tôi còn nhớ hồi năm 1987, khi Pink quyết định tiếp tục đợt công diễn mà không có tôi, ban đầu họ rất lo ngại, thậm chí hoảng sợ vì cho rằng sẽ không có ai mua vé đến xem. Nhưng may thay, cái tên đã phát huy tác dụng và vẫn được khán giả đón nhận.
- Khoảng năm 1970, Sex Pistols đã phỉ báng Pink là ban nhạc rock huênh hoang, chỉ thích biểu diễn ở các sân vận động. Nhưng giờ đây, các ban nhạc đều học theo Pink. Điều này nghĩa là sao?
- Rõ ràng đó là thủ đoạn của Sex Pistols, họ chỉ muốn làm ầm ĩ mọi chuyện. Ông bầu của họ chẳng qua chỉ là một gã có cửa hàng bán quần áo rẻ tiền. Họ thậm chí lợi dụng việc một thành viên bị chết để nổi đình nổi đám.
- Đĩa nhạc "The dark side of the moon" và "The Wall" vẫn bán rất chạy hàng tuần. Theo anh, lý do là gì?
- Suốt nhiều năm qua, tôi đã cố gắng tìm câu trả lời, nhưng không thể, vì nó đúng là một điều quá bất ngờ. Có thể mô tả cả 2 đĩa theo cùng một cách: Các album đều được xử lý rất trau chuốt, tỉ mỉ và thực sự là có những lời nhạc hay.
- Pink là ban nhạc nổi tiếng về việc chuyên có những album theo chủ đề. Tại sao anh lại tung ra "Echoes", một tuyển tập các ca khúc xuất sắc?
- Nếu có toàn quyền thì có lẽ tôi đã không làm điều đó. Tôi không hề thích các đĩa tuyển chọn. Gần như tất cả các bài hát của tôi đều gắn kết với nhau về mặt âm nhạc và triết lý. Nhưng còn nhiều người khác tham gia dự án đó. Sự thể là thế này: Một hôm, tôi đang ở trên bãi biển thì bỗng thấy Nick Mason, người mà suốt 15 năm tôi không nói chuyện lấy một câu. Tôi đến đằng sau, vỗ vai cậu ta. Nick quay đầu lại và suýt té ngửa. Cậu ấy mời đến ăn tối và tôi đã nhận lời vì dù gì, chúng tôi từng là bạn bè thân thiết suốt nhiều năm. Tôi cảm thấy, ở cái tuổi 58, đã đến lúc tôi cần chấm dứt các cuộc giao tranh.
- Tại sao Pink Floyd không tái hợp?
- Tôi không tin The Eagles tái hợp chỉ vì tình anh em bằng hữu trở lại tràn trề sau bao nhiêu năm. Chẳng qua chỉ là lý do tài chính mà thôi. Nếu tôi nghèo khó, có thể chúng tôi đã có một chuyến lưu diễn, nhưng đến giờ, két sắt của tôi không đến nỗi hẻo.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)