- Lần đầu tiên đến Việt Nam trình diễn, chị chuẩn bị cho các tiết mục ra sao?
- Trong đêm nhạc "Dám chinh phục ước mơ" tối 21/12 ở TP HCM, tôi sẽ trình diễn khoảng bảy bài hát chọn lọc. Đó là các bài hát từng được khán giả khắp nơi yêu thích như: Black Widow, I'll never let you down, Party... Tôi rất háo hức và trông đợi để mang đến ngạc nhiên cho khán giả.
Trong mỗi chuyến lưu diễn, điều tôi quan trọng nhất vẫn là màn hát live của mình phải tốt. Vì thế, đi cùng tôi còn có êkíp 21 người để giúp tôi chuẩn bị cho màn trình diễn thật chu đáo. Đêm diễn còn mang rất nhiều ý nghĩa với tôi khi đây là show cuối cùng khép lại năm 2015. Sau show này, tôi có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, bạn bè để bắt đầu đón năm 2016 với nhiều công việc mới. Tôi hy vọng sau đêm diễn, tôi và đội của mình có thể cùng nâng chén chúc mừng và thư giãn thoải mái ở TP HCM. Rạng sáng mai tôi rời Việt Nam.
Rita Ora muốn mang đến những khoảnh khắc âm nhạc thật sự vui vẻ, thoải mái cho khán giả Việt trong chương trình "Dám chinh phục ước mơ" tối 21/12 ở TP HCM. |
- Chị cảm nhận như thế nào về sự chào đón của khán giả Việt Nam dành cho mình?
- Tối 20/12, khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi không ngờ mình nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các khán giả trẻ. Họ tặng tôi rất nhiều hoa. Tôi cảm thấy biết ơn vì tình cảm này. Được gặp gỡ fan Việt trực tiếp là niềm hạnh phúc lớn của tôi trong chuyến biểu diễn này. Từ khi bước vào con đường ca hát, tôi luôn mơ ước mình có thể đi đến nhiều quốc gia để trình diễn, gặp gỡ người dân của mỗi đất nước, và giờ tôi đã thực hiện được điều đó. Tôi hy vọng mang đến cảm giác thoải mái cho khán giả và được họ hưởng ứng bằng những tràng pháo tay, hát theo và ủng hộ tôi đến cuối chương trình.
- Ở tuổi 25, chị đã làm việc như thế nào để đạt được thành công trên con đường ca hát cũng như tham gia nhiều lĩnh vực phim ảnh, truyền hình thực tế...?
- Tôi bắt đầu đến với sự nghiệp âm nhạc vào năm 14 tuổi nhưng cũng sớm gặp thất bại. Đến năm 17 tuổi, tôi tiếp tục thử thách bản thân nhưng cũng chưa đạt được điều mình mong muốn trong nghề nghiệp. Cứ như thế, tôi nhìn lại thất bại và bước tiếp. Tôi chỉ thật sự đạt được những gì mình mơ ước khoảng ba năm trở lại. Trên hành trình đó, tôi đã làm việc cật lực, hầu như không dám nghĩ đến một kỳ nghỉ cho bản thân. Tôi luôn giữ suy nghĩ tích cực, nhắc mình phải luôn tiếp tục tiến về phía trước.
Nhớ lại khoảng đời lập nghiệp đó, tôi nghĩ mình có thể viết được cả một cuốn sách để kể lại những thành công và thất bại. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt tay thực hiện cuốn sách như thế.
"Bông hồng lai" của làng nhạc Anh bỏ ngỏ khả năng viết một cuốn tự truyện về cuộc đời mình. |
- Là nghệ sĩ trẻ thành công, chị đối mặt với áp lực trong công việc ra sao?
- Áp lực trong công việc lúc nào cũng có và lúc nào tôi cũng có quá nhiều việc phải làm. Năm sau tôi sẽ trở lại với khán giả qua một album nhạc mới và chuẩn bị cho tour diễn vòng quanh thế giới. Showbiz luôn luôn có những nhân tố mới xuất hiện. Tuy vậy, tôi không sợ áp lực mà xem đó là yếu tố tích cực để tạo động lực cho mình làm việc chăm chỉ và tập trung hơn. Tôi không e ngại các đối thủ bởi một khi bạn xác định được bạn là ai, bạn đang làm gì và có một mục tiêu rõ ràng thì không nên quá để tâm, ngó nghiêng xung quanh.
- Mỗi khi cảm thấy căng thẳng hoặc quá tải trong công việc, chị thường làm gì?
- Những lúc như thế, tôi rất thích ăn uống. Tôi cũng rất thích thiền, luyện các kỹ năng điều chỉnh nhịp thở. Nhiều lúc, trước khi lên sân khấu diễn, tôi cũng thấy khá hồi hộp vì thế tôi học cách điều chỉnh nhịp thở và thiền trong tâm để giúp mình giữ bình tĩnh và thoải mái.
Nữ ca sĩ "Black Widow" có buổi gặp gỡ và giao lưu với fan Việt vào trưa 21/12. |
- Trong âm nhạc, chị rất cá tính khi nêu cao hai chữ "nữ quyền" qua các ca khúc mạnh mẽ. Ngoài đời thường, tính cách của chị ra sao?
- Tôi rất xem trọng sự trung thành và đức tính trung thực. Tôi yêu bạn bè, gia đình mình. Tôi xem việc họ có đang hạnh phúc không là một phần trong quan trọng cuộc sống của tôi. Dù bạn bận rộn như thế nào thì vẫn nên dành thời gian để chăm sóc cho những người thân yêu.
Năm tôi được khoảng một tuổi, gia đình tôi di cư từ Kosovo sang Anh. Lớn lên trên đất Anh, tôi rất bướng bỉnh, nghịch ngợm ở tuổi teen. Suốt thời niên thiếu, tôi chưa xác định rõ mình muốn gì, chỉ biết chắc một điều là tôi rất yêu thích ca hát. Tôi còn nhớ mình có nhiều buổi cúp học và gây ra không ít chuyện rắc rối. Rồi sau đó tôi muốn làm nhạc, đến phòng studio để ghi âm còn mẹ tôi thì lúc nào cũng hét lên: "Trở lại trường học ngay" (cười). Trong cuộc sống, gia đình là tất cả đối với tôi, là động lực để tôi cố gắng đạt được những thành công sau nhiều trở ngại, khó khăn.
Thoại Hà thực hiện