Ca nhạc mang đến cho Phương Linh niềm vui vào cuộc sống. |
- Album “Tiếng hót từ bụi mận gai” và MV “Trái tim lang thang” vừa ra mắt được một tháng, hình ảnh mà Linh muốn xây dựng lúc này có khác gì so với thời “Pha lê” và “Ngày hát đôi”?
- Tôi luôn muốn hình ảnh đẹp khiêm nhường như chính tính cách vốn có của mình. Nhưng với album lần này, cái đẹp không dừng lại ở sự trong sáng, nhẹ nhàng, tinh khiết nữa. Nó mạnh mẽ, lôi cuốn và đàn bà hơn. Tôi đã trưởng thành rất nhiều, thể hiện ở cách hát, luyến láy, xử lý ca khúc và cả cách mà tôi nhìn khán giả của mình.
- Người ta nhớ tới Phương Linh bởi thứ âm nhạc mềm mại, nồng nàn nhưng không quá cao trào và càng không có sự bốc đồng. Cá tính âm nhạc đó phản chiếu những gì trong phong cách cá nhân của chị?
- Tôi thấy mình cũng có cao trào mãnh liệt nhưng bốc đồng thì không. Tôi không thuộc tuýp ca sĩ hay phụ nữ như vậy. Tôi thích cảm giác an toàn yên ổn mà sống. Tự tạo khó khăn cho mình làm gì, cuộc sống đã quá phức tạp rồi.
Ca sĩ Phương Linh thường dùng xe máy để đi làm hoặc đi chơi. |
- Vậy một ngày của Phương Linh có gì đặc biệt?
- Một ngày của tôi cũng bình thường như nhân viên văn phòng: Sáng dậy ăn sáng đúng giờ, tập thể dục đều đặn, thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa bếp núc, đến phòng thu, buổi tối thì đi hát, chỉ thiếu mỗi khoản ăn lương Nhà nước thôi. Hàng ngày, tôi vẫn đi làm, mua sắm, dạo phố bằng xe máy. Chiếc xe Lead tôi đang đi rất tiết kiệm xăng và cốp rộng đến mức có thể mang theo cả một đống đồ khi đi làm, shopping hay thỉnh thoảng vi vu ngoại thành dã ngoại. Tính tôi là vậy, tất nhiên không thể không đẹp, nhưng đẹp là phải có hồn, đơn giản nhưng phải hữu ích.
- 7 năm trôi qua từ khi bước ra khỏi Sao Mai Điểm hẹn, chị thấy showbiz thay đổi điều gì ở mình?
- Tôi có những cái bảo thủ rất riêng mà tôi nghĩ rằng rất khó để thay đổi. Bước ra khỏi sân khấu, tôi chỉ là một cô gái bình thường. Tôi không bon chen, cũng không toan tính với nghề nên bước rất chậm. Tôi không thích chơi chiêu trò (vì không đủ khôn để chơi). Tôi không thích làm màu, tôi kiệm lời và hạn chế giao du.
Phương Linh thích được la cà quán xá vỉa hè. |
- Sự trầm tính, hướng nội và ít quan hệ với showbiz khiến chị gặp những khó khăn nào?
- Tôi không sợ bất cứ điều gì cả. 365 ngày cũng có lúc này lúc kia nhưng tôi đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua mọi cửa ải. Có khúc mắc là đương đầu giải quyết theo cách của mình. Nghe có vẻ cô đơn, nhưng tôi cũng có một vài người có thể coi là tâm huyết để cùng gánh vác.
- Nhiều người nói Phương Linh đẹp lạnh lùng, chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi thấy rằng cái đẹp kiêu sa, bí ẩn, lạnh lùng... là do tự nhiên mà có. Cái tôi sắm cho bản thân là tư cách nghề nghiệp, sự trân trọng chính mình và trân trọng cuộc sống xung quanh chứ không phải một khuôn mặt buồn.
- Mục đích lớn nhất của Linh trong nghề hát là gì?
- Tôi muốn làm nghề lâu dài và bền bỉ hát tới khi không đủ tự tin mặc đầm khoe 3 vòng chuẩn trên sân khấu nữa thì thôi. Tôi ưa hình thức lắm! Tôi không mơ ước được trở thành số một trong con mắt của số đông khán giả, vì dường như đó là điều không thể. Mặc dù có thể trong mắt vài người, mình đã là số một của họ rồi. Tôi luôn cố làm chủ chính mình, cuộc sống và nghề nghiệp của mình. Để lỡ may có chuyện gì xảy đến vẫn vững vàng đối phó. Phụ nữ cần phải có cái gốc tự tin đã, sau đó muốn làm gì hay làm như thế nào cũng mới thành công được.
Phương Thảo