NSND Thế Anh vào vai Ponchon trong Người học trò đất Gia Định xưa. |
Trong nghệ thuật, điều tối kỵ nhất là sự lặp lại mình. Bởi vậy để có một vai diễn hóa trang mình khác đi là rất quý, rất hiếm. Ponchon, viên công sứ người Pháp trong bối cảnh năm 1864 là vai tôi rất thích thú. Với kỹ thuật hóa trang mới, nghệ sĩ Xuân Chính đã biến tôi thành một ông Tây mắt xanh, mũi lõ và bộ râu quai nón mềm mại như thật.
Dù không phải là vai diễn lớn, chỉ có 3 phân đoạn nhưng tôi đã phải nghiên cứu, phân tích nhân vật rất lâu. Bộ phim nói về cụ Nguyễn Đình Chiểu và nhân vật của tôi luôn đưa ra những đòn tâm lý để mua chuộc và thu phục chí sĩ yêu nước này. Tôi hiểu rất rõ rằng, nếu thể hiện tốt nhân vật Ponchon thì tính cách chính trực của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu càng được khắc họa rõ nét.
Vai trung uý Phương và Ponchon khác nhau một trời một vực. Hai vai diễn, hai tính cách khác nhau qua 40 năm trong cuộc đời quả là thú vị. Chính khoảng cách đó đã giúp tôi có cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất.
Thế Anh
(Theo Điện Ảnh TP HCM)