Với chủ đề "Thu Đông", 11 nhà thiết kế phải làm ra những bộ sưu tập bắt kịp xu hướng chung của thời trang thế giới khi thời tiết đang chuyển mùa. Liveshow 2 bắt đầu loại một thí sinh không đáp ứng được yêu cầu của ban giám khảo và nhận được ít phiếu bình chọn của khán giả.
Nhà thiết kế Hà Duy hạnh phúc khi bộ sưu tập của anh được bà Lưu Nga mua với giá 50 triệu đồng. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Sau đêm thi đầu tiên chưa gây được ấn tượng với người xem, đêm thứ hai cũng không khá hơn khi chương trình diễn ra rời rạc, thiếu sự kết nối giữa nhà đầu tư, giám khảo và thí sinh. Điển hình, các nhà thiết kế xếp hàng lần lượt ra mắt bộ sưu tập sau khi được MC giới thiệu. Họ không có đất để trình bày ý tưởng, quá trình thiết kế với những khó khăn hay thuận lợi. Khi được giám khảo nhận xét, thí sinh cũng không có ý kiến phản bác hay nêu cảm nhận của mình. Chính vì vậy mà chương trình thiếu tính tương tác. Ngay cả màn trình diễn thời trang của các người mẫu cũng bị giải trí hóa bởi những tiết mục ca nhạc làm nền. Màn song ca của Hằng Bing Bong với Yanbi trong ca khúc Thu cuối không liên quan gì đến các bộ sưu tập đang trình diễn. Chưa kể, hai ca sĩ hát rời rạc làm ảnh hưởng đến màn diễn của các bộ sưu tập.
Ý tưởng của nhà thiết kế không bắt được nhịp của nhà đầu tư nên có khá nhiều bộ sưu tập không được mua. Ba nhà đầu tư cũng không mặn mà lắm đối với các thiết kế. Họ ít biểu lộ cảm xúc khi xem trang phục được trình diễn trên sân khấu. Khi đấu giá một số bộ sưu tập ưng ý, họ cũng không thể hiện thái độ vui vẻ khi sở hữu nó. Chính vì vậy, nhà thiết kế Minh Hạnh đã nhắc nhở họ chú ý về mặt cảm xúc. "Tôi thấy các nhà đầu tư đấu giá bộ sưu tập với vẻ mặt buồn. Các bạn hãy định giá cho những bộ sưu tập của các thí sinh bằng giá trị chân thật của bộ sưu tập mà họ mang lại”, nữ giám khảo nói.
Sau khi Minh Hạnh nhắc nhở, các nhà đầu tư có sự thay đổi khá rõ rệt. Sau khi Đan Lê thôi làm nhà đầu tư vì mang thai, thay thế cô là bà Lưu Nga - tổng giám đốc thương hiệu thời trang mà nữ diễn viên làm đại diện. Những phút đầu tiên, nữ doanh nhân này khá run rẩy và hồi hộp khi đấu giá và nhận xét. Ngay sau khi giám khảo nhắc nhở, bà thay đổi một cách bất ngờ. Bà cười nói đầy tự tin và bày tỏ niềm hạnh phúc được sở hữu những bộ sưu tập yêu thích. Trong lúc cao hứng, nhà đầu tư này đã đưa ra con số 50 triệu để mua bộ sưu tập "Rét đầu đông" của Hà Duy sau ba lần đấu giá với Vũ Anh. Sự hào phóng của nữ doanh nhân khiến nhà thiết kế hét lên sung sướng.
Lý Nhã Kỳ cũng thoải mái bắt tay giao lưu cùng nhà đầu tư nam khi cùng đấu giá bộ sưu tập của Hà Nhật Tiến.
Nhà thiết kế Trường Duy (phải) chia tay chương trình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Dàn giám khảo cũng không có tranh luận khi đưa ra ý kiến về bộ sưu tập của thí sinh. Từ liveshow 1 đến liveshow 2, thứ tự nhận xét của ban giám khảo lặp lại. Francine Pairon là người nhận xét cho nhóm đầu tiên, kế tiếp là Minh Hạnh và cuối cùng là nhà thiết kế Công Trí. Điều này gây cho người xem cảm giác đơn điệu và nhàm chán.
Hai nhà thiết kế Trường Duy và Hoàng Kha rơi vào tốp nguy hiểm trong Liveshow 2. Bộ sưu tập của "Giấc mơ" của Trường Duy khiến nhà thiết kế Công Trí thấy thất vọng vì họa tiết trên trang phục không tạo được sự hứng thú. Trong khi đó bộ "Màu lạnh" của Hoàng Kha bị chê bố cục chưa kết nối hệ thống, còn rời rạc và chưa sắc bén.
Trường Duy chia sẻ: "Đây là sự khởi đầu nhẹ, chưa thể nói lên được điều gì về nội lực của tôi và những nhà thiết kế khác. Nếu được chọn tôi tin tôi sẽ phát huy hết nội lực của mình và làm xuất sắc những bộ sưu tập trong tập sau”.
Anh bị giám khảo đánh giá là chưa mặn mà với nghề thiết kế và anh quá hiền để thể hiện được cá tính của mình trên trang phục. Nam thí sinh là người bị loại đầu tiên của cuộc thi.
MC Nguyên Khang và Hoa hậu Ngọc Hân dẫn dắt khá lưu loát trong chương trình. Tuy nhiên, ở phút cuối, Hoa hậu chen ngang lời dẫn của nam MC khi anh đang nói gây cảm giác lộn xộn cho người xem.
Nguyên Khang (trái) và Ngọc Hân. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng. |
Liveshow 3 "Ngôi sao thiết kế Việt Nam 2013" diễn ra lúc 20h ngày 2/11 trên VTV3.
Tâm Giao