Thanh Huyền -
Sau khi Norris Church - người vợ thứ sáu của nhà văn - viết hồi ký kể chuyện tình yêu, Carole Mallory - một trong những tình nhân của ông - cũng vừa ra sách, hồi tưởng lại ngày tháng ngọt ngào.
"Tôi không thích cái cách mà báo chí gần đây bêu riếu, xỉa xói những cô người tình", Carole Mallory - bằng giọng nói đầy căm phẫn - mở đầu cuộc nói chuyện. Bà tiếp phóng viên tại nhà riêng, nơi bà và Norman Mailer từng có những bữa tối lãng mạn trong cuộc tình kéo dài 8 năm, bắt đầu từ 1983 giữa hai người. Lúc bấy giờ, Mailer đang sống cùng người vợ thứ sáu Norris Church. Cuộc tình ngoài luồng của họ chính là chủ để cho cuốn sách mới của Mallory - "Loving Mailer" (Yêu Mailer).
Nữ diễn viên Carole Mallory. Ảnh: nytimes/ |
Mallory đang nói tới các cô tình nhân của tay golf Tiger Woods và cái cách họ bị miêu tả trên báo như là những kẻ mê sex, tìm cách phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, khiến ngôi sao sân golf trở thành kẻ lừa dối vợ. "Bạn phải hiểu rằng, những người nổi tiếng, họ săn đuổi phụ nữ. Còn báo chí cứ thích viết theo kiểu các cô gái này 'chăn dắt' các ngôi sao vậy", Mallory nói.
Trong những năm 1970, Carole Mallory là một người mẫu, một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng với những bộ phim như The Stepford Wives, Looking for Mr. Goodbar. Bà từng hẹn hò với những ngôi sao như Peter Sellers và Rod Stewart trước khi bắt đầu cuộc tình với Norman Mailer.
Với các ngôi sao nổi tiếng, chấp nhận làm tình nhân là một điều thua thiệt. "Tôi nghĩ, những người như chúng tôi phải có một hiệp hội. Đến nay, nhiều người đã trở thành miếng mồi của báo chí truyền thông", Mallory nói. Với cuốn sách mới này, Mallory đã đi tiên phong trong việc "thú nhận hết", mặc dù, lúc sinh thời, nhà văn từng cảnh báo rằng, nếu sự thật được phơi bày, "em sẽ bị coi là quý bà hư đốn".
"Tôi không định biến mình trở thành một người khác", bà nói. Bằng cách thừa nhận cuộc tình của mình với Mailer trong cuốn sách, bà muốn sở hữu người đàn ông bà yêu sau khi ông chết - điều mà bà đã không bao giờ làm được khi ông còn sống.
Nhà văn Norman Mailer. Ảnh: nytimes. |
"Norman và tôi có một mối quan hệ vừa say đắm, vừa thân tình và đầy sáng tạo. Tôi muốn chia sẻ điều đó", Mallory nói. Hiện tại, bà đang sống cùng một người đàn ông kém mình 26 tuổi mà bà từ chối tiết lộ danh tính. Sau khi từ giã sự nghiệp diễn xuất vào những năm 1980, Carole Mallory trở thành một nhà báo. Bà từng đi phỏng vấn Mailer để viết bài cho tạp chí. Nhưng chính nhà văn lại là người hướng dẫn cho cô phóng viên cách viết một bài báo. "Ông là nguồn cảm hứng của tôi, tôi là nguồn cảm hứng của ông", bà nói.
Theo New York Times, Mallory 41 tuổi khi bà gặp Mailer. Thật khó nói ai phải lòng ai trước. Bà là người chủ động mời ông đi uống cà phê. Còn ông là người chủ động mời bà vào phòng khách sạn của mình (là để đọc một bản thảo bà viết về cuộc tình một đêm giữa bà và tài tử Warren Beatty). Sau một hồi sửa chữa, ông đặt tay lên vai bà và nói: "Cởi đồ lót của em nào. Anh muốn khám phá tâm hồn em".
Những năm sau đó, họ thường gặp nhau ở New York hoặc Los Angeles hay trong các chuyến đi quảng bá sách. Hai người chưa từng công khai quan hệ, dù thỉnh thoảng Mailer vẫn đưa bà đến nhà hát hoặc các quán ăn. Nhà văn cam đoan với người tình rằng, vợ ông biết chuyện trăng gió của ông và quan hệ giữa hai vợ chồng ông là "quan hệ mở". Nhưng những gì mà Mallory nhìn thấy đều ngược với điều đó.
Tháng trước, vợ của Mailer - Norris Church - vừa xuất bản cuốn hồi ký "A Ticket to the Circus", trong đó bà kể lại, bà từng viết một tối hậu thư cho chồng, sau khi tìm thấy những tin nhắn ông gửi cho Mallory và những phụ nữ khác trong phòng làm việc. "Thật không khó khăn gì để lừa dối người yêu mình và tin tưởng mình", nhà văn nói với vợ. Sau đó, ông gọi điện cho Mallory, cắt đứt mối quan hệ.
Mallory cho biết, bà không đọc cuốn sách của Norris Church, không đưa ra bình luận gì nhưng chỉ mong bà Mailer "có một cuộc sống hạnh phúc".