Click vào ảnh. |
Tính Thanh bộc trực vui vẻ, hay chọc ghẹo bạn bè, nhiều lúc mình trở thành nạn nhân, tức đến phát điên, chỉ muốn choảng cho nàng một trận để chừa. Thanh rất kiên định, đã thích là nhất định làm bằng được mới thôi. Bề ngoài cứng cỏi như vậy, nhưng cũng có lúc hờn dỗi trẻ con ghê lắm, nhanh giận mà cũng nhanh quên, sau này chắc sẽ bắt nạt người yêu cả ngày cho coi. Nhưng tôi đoán nếu yêu ai, Thanh sẽ yêu hết mình. Cuộc sống riêng của Thanh khá vất vả, khó khăn lắm mới đạt được thành công như ngày hôm nay. Thanh vươn lên bằng nghị lực của chính mình, chẳng dựa vào ai.
Tôi và Thanh chơi với nhau từ lúc nào chẳng nhớ nữa. Hai đứa hiểu nhau đến nỗi, tôi buồn hay có chuyện gì là nàng biết ngay. Thanh là người duy nhất tôi có thể thổ lộ mọi điều, nhiều lúc nghe xong chuyện, thấy bạn mình oan ức, nàng Chanh nằng nặc đòi đi lấy lại công bằng.
Không chỉ hợp nhau ngoài đời mà trên sân khấu chúng tôi diễn rất ăn ý. Bộ quần áo rất ấn tượng Thanh mặc khi hai đứa song ca bài Công - Quạ chính là món quà mà tôi lặn lội đi mua lông công rồi về kết thành áo.
Nhiều fan viết thư hỏi: "Có phải anh chị yêu nhau?". Buồn cười quá, tôi và Thanh yêu nhau sao được! Chất keo gắn bó tình bạn của chúng tôi chính là sự cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau không tính toán.
(Theo Hoa Học Trò)