Phạm Phú Chi -
Chiều nay về đến Quảng Bình
Nhìn dòng nước lũ mà lòng đớn đau
Đớn đau lũ xóa tên làng
Đớn đau với những ngôi nhà tan hoang
Trời tháng chín miền Trung vẩn đục
Mây tứ phương vần vũ kéo về
Lũ về ngập cánh đồng quê
Nhà tranh vách lá theo dòng nước trôi
Thật khốn khổ người dân vô tội
Phải lầm than chịu cảnh cơ hàn
Hàng ngàn em trẻ không cơm
Cũng không chăn chiếu không giường ấm lưng
Vì máu mủ từ Nam ra Bắc
Hãy cùng nhau chia sớt nỗi đau
Lá lành lá rách đùm nhau
Cùng dân nước Việt nỡ nào làm ngơ
Miền Trung là khúc ruột mềm
Mùa mưa bão đến đứng ngồi không yên
Thương sao dải đất miền Trung
Chung tay góp sức lúc này thật mong!