MC Thanh Thuỷ và gia đình. |
- Anh chị đã đến với nhau như thế nào?
- Khi cả hai là sinh viên đại học Văn hóa, mình ngồi bàn trên còn anh Đức ngồi bàn dưới. Giờ giải lao, mình thường xoay ra nói chuyện tíu tít với mấy cô bạn, nhưng lần nào anh chàng miền Nam ngồi bàn dưới cũng tranh thủ xía vào. Lúc đầu thấy ghét vì đàn ông gì mà lắm chuyện, nhưng sau thấy anh ấy nói có duyên. Đến khi tổ chức hội trại ở Châu Đốc, cả hai tình cờ đóng chung kịch hài của lớp, không ngờ diễn ăn ý, làm cả lớp được một trận cười nghiêng ngả.
- Chị có thấy ông xã cằn nhằn về chuyện khó khăn khi sống với một cô gái miền Bắc không?
- Lúc đầu, mình cũng thấy anh lúng túng và không ít lần than khổ vì những khuôn phép của bà xã. Dần dần, mình đã cố gắng mềm mỏng và luôn tỏ ra hóm hỉnh khi chỉnh sửa cho anh. Anh có nói với mình là có thiệt thòi gì đâu khi hy sinh những thói quen không tốt để vợ con được vui, gia đình đầm ấm. Dù vậy, cái tật uống bia của anh thật khó sửa quá, nhưng mình cũng có chế độ đặc biệt cho anh.
- Chị được ông xã khen là dạy con rất giỏi. Chị có bí quyết gì vậy?
- Đó là truyền thống của gia đình mình từ trước đến nay. Cha mẹ đã dạy mình biết tự lập từ khi còn rất nhỏ nên bây giờ mình áp dụng với con. Cháu Hiển từ khi 2 tuổi đã biết đếm từ 1 đến hàng trăm, biết tự rửa chén giúp mẹ. Khi lên 5 tuổi, cháu đã tự giác học hành. Năm sau, bọn mình sẽ có thêm một thành viên mới. Mình sẽ phải tạm nghỉ công việc một thời gian để chăm sóc các cháu. Hiện nay, công việc của cả hai vợ chồng khá bận rộn. Ngoài vai trò dẫn chương trình Những ước mơ xanh của Đài truyền hình Việt Nam, mình còn đảm đương vị trí Trưởng phòng Nghiệp vụ Nhà văn hóa Điện ảnh TP HCM và quản lý cơ sở đào tạo của đại học Điện ảnh Truyền hình. Anh Đức vừa tham gia giảng dạy ở Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, vừa đạo diễn các chương trình văn nghệ quần chúng. Tuy nhiên, bọn mình luôn tâm niệm không có gì quan trọng bằng gia đình.
(Theo Thanh Niên)