Diễn viên Mai Thu Huyền. |
"Mình vừa tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế, đang long đong tìm việc, nộp hồ sơ thi tuyển một số nơi nhưng chưa có kết quả. Mong muốn duy nhất của mình là có việc làm đúng ngành nghề, còn đi đóng phim hay làm người mẫu chỉ vì yêu thích mà thôi", nữ diễn viên khá quen thuộc trên truyền hình tâm sự.
- Huyền đang là diễn viên nghiệp dư có số đầu phim mà nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp còn phải mơ ước. Tại sao bạn không chọn con đường nghệ thuật để lập nghiệp?
- Mình xác định ngay từ đầu, sẽ không gắn bó, ràng buộc với nghệ thuật cả đời. Chủ yếu mình diễn theo bản năng, khả năng trời phú là chính, nên nếu thích thì làm, không thì thôi. Bây giờ mình đang thất nghiệp nên thấy việc gì phù hợp là nhận lời, như đi trình diễn thời trang, đóng phim và cả làm speaker nữa.
- Vai diễn mới đây nhất của Huyền là gì?
- Mình đang đóng vai Trúc trong phim Ngọn nến trong đêm. Đó là một cô gái tài hoa, có hoài bão nhưng luôn gặp trắc trở. Sống trong môi trường phức tạp, luôn bị các đồng nghiệp ganh ghét đến mức thù hận, Trúc vẫn giữ được tâm hồn trong sáng, nhân ái. Trúc giống như một ngọn nến luôn cháy hết mình, soi tỏ cho chính mình và tỏa sáng xung quanh. Ngay khi nhận kịch bản về đọc, mình thấy nhân vật Trúc có khá nhiều đất diễn.
- Trong phim có cảnh nhân vật Trúc tự cai nghiện ma tuý, Huyền thể hiện cảnh này như thế nào?
- Mình thấy khó nhất tình huống này, vả lại, mình có nghiện bao giờ đâu nên rất lóng ngóng. Đạo diễn trói chân tay mình lại và bắt phải tuyệt đối nghe theo lời chỉ bảo của mọi người, cuối cùng mình mới hoàn thành được vai diễn.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)