Sa Giang -
Bước chân son nho nhỏ
Em bước qua vườn đời
Tóc chải dài trong gió
Môi hồng thắm buổi mai
Gió xuân vờn cánh bướm
Hải âu lượn muôn trùng
Tiếng chuông chùa phơi phới
Khói hương vờn hư không
Bếp nhà chan chứa lửa
Bánh nếp để lên bàn
Ông bà về chứng kiến
Lũ trẻ đùa nắng xuân
Thắt nơ cho con cún
Mặc áo cho con mèo
Gà nòi khoe sắc thắm
Trâu nghé dờn đầm sâu
Quê hương đầy bụi nắng
Đủng đỉnh lộc đầy bao
Này bầu cua cá cọp
Nào vui lên đi nào
Nhà thơ gầy tay viết
Chút tình ý vị xuân
Đãi nhau cả tấm lòng
Thơm ngon mùi lúa nếp
Ông Táo được sơn son
Cửa nẻo đã thếp vàng
Rủ nhau đi lễ hội
Đầu năm cúng Thành Hoàng
Chén trà trên quãng lộ
Hoa vàng trên chân đi
Nước non càng thắm nghĩa
Ca sĩ múa mê li
Về quê ăn cá nướng
Xuống ruộng hớt lia thia
Mùa xuân dế vui gáy
Trong ụ rơm ngoài đìa
Trưa nồng cô gái ngủ
Giấc mơ nụ hôn vàng
Xuân này thật đầy đủ
Mai nở chào xuân sang