Ngôi sao "Liz & Dick" rơi nước mắt khi xem một cuộc phỏng vấn trên chương trình của Katie Couric với chủ đề chống bắt nạt ở trường học. Chương trình có sự tham gia của cô bé 16 tuổi Whitney Kropp - người bị các bạn cùng lớp biến thành trò cười gây xôn xao cộng đồng. Không giấu được cảm xúc, Lindsay Lohan lập tức đăng trên tài khoản Twitter những dòng chia sẻ của mình tới Katie Couric, tiết lộ quá khứ tương tự và bày tỏ quan điểm chống nạn cậy mạnh hiếp yếu ở môi trường học đường.
Nữ diễn viên Lindsay Lohan. Ảnh: Wenn. |
Nữ diễn viên 26 tuổi viết với lời nhắn gửi tới Katie Couric: "Tôi nghĩ những gì chị làm trong chương trình hôm nay cho Whitney Kropp thật đáng yêu. Nó khiến tôi khóc. Tôi muốn gặp cô ấy. Hãy dừng ngay những hành động bắt nạt trong trường học".
Lindsay tiếp tục chia sẻ trong các dòng Twitter khác: "Tôi cũng từng bị bắt nạt mỗi lần quay trở lại trường sau thời gian tham gia các bộ phim. Bất cứ khi nào tôi trở lại, đám con trai và con gái đều gọi tôi bằng nhiều cái tên. Chúng cũng mỉa mai hoàn cảnh gia đình tôi, khi phát hiện ra bố tôi ngồi tù". Theo Lindsay, tất cả những áp lực đó khiến cho cô quyết định nghỉ học và thuê gia sư tại nhà.
"Họ la hét ầm ĩ mọi chuyện, cố gắng để ngáng chân tôi cùng nhiều trò khác. Thay bằng việc đến trường, tôi đã phải học tại nhà", Lindsay cho biết.
Chuyện xảy ra khi Lindsay còn là trẻ vị thành niên. Hiện tại, 26 tuổi, nữ diễn viên đã trải qua vô vàn rắc rối trong đời sống riêng. Cuối tuần qua, Lindsay bị trai lạ tấn công khi dẫn anh ta về phòng khách sạn sau bữa tiệc đêm.
Song Ngư