Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu. |
- Anh tâm đắc nhất vai diễn nào?
- Tôi thích chàng thông ngôn trong vở Người đàn bà đức hạnh. Anh ta thật si tình nhưng cao thượng. Còn trong điện ảnh, tôi có tình cảm đặc biệt với Ông Cá hô trong bộ phim cùng tên. Ông ta yêu cô đào cải lương và đi săn cá hô để có tiền nuôi giấc mơ nghệ thuật cho cô ta. Tuy nhiên, khi trở thành ngôi sao, cô gái ấy bỏ đi, để lại nơi bến sông người đàn ông già nua cứ ôm ấp mãi những kỷ niệm. Dường như nhân vật ông Cá hô là để dành cho tôi vậy.
- Vì sao thời gian qua ít thấy anh xuất hiện trên màn ảnh?
- Bây giờ tôi đi diễn cốt để cho vui, nhưng nói như vậy không có nghĩa là diễn qua loa. Tôi chỉ nhận lời với đạo diễn nào làm ăn đàng hoàng. Tôi vừa quay xong Chuyện cũ ở Trùng Quang, sắp tới là một vai nhỏ trong Người Bình Xuyên. Đối với tôi, đi đóng phim không phải vì kinh tế nên tinh thần rất thoải mái, làm việc hết mình luôn.
- Quan hệ của anh với giới đạo diễn thế nào?
- Tôi thấy nhiều đạo diễn lợi dụng các diễn viên trẻ, các em mới vào nghề để làm chuyện xằng bậy. Như vậy là mất phẩm cách và uy tín nghệ thuật. Mà tính tôi, hễ không ưa là nói thẳng, thậm chí văng tục. Cho nên người thương tôi cũng nhiều mà kẻ ghét cũng không ít.
- Tại sao bây giờ anh vẫn chưa lập gia đình?
- Tôi thích sống tự do hơn là bị ràng buộc vào cảnh gia đình, dường như điều này thành thói quen rồi nên thay đổi rất khó. Tuy nhiên, mẫu phụ nữ mà tôi mơ ước thì các cô gái bây giờ không có. Đó phải là người vừa có thể làm mẹ, vừa làm vợ được, tôi mồ côi từ nhỏ nên rất cần sự dịu dàng và an ủi. Còn đa số các cô bây giờ quá mong manh dễ vỡ, họ làm mình mệt thêm.
- Vậy đến khi về già, anh tính sống như thế nào?
- Tôi có miếng đất 12.000 m2, định sẽ tìm mấy người bạn nghệ sĩ thân, cho mỗi người 1.000 m2 cất nhà xây gần nhau thành một xóm Tây Nam Bộ, như vậy là đủ vui rồi.
(Theo Thanh Niên)