Nghệ sĩ Lê Vi. |
- Sau 2 tập phim "Đường tới thiên đàng" (ĐD Bạch Diệp), giờ đến Tây Nguyên đóng phim truyền hình, chị cảm thấy thế nào?
- Thật tình là lâu lâu mới làm phim, tôi không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Tôi luôn băn khoăn không biết mình diễn có bị quá không, hay lại diễn chưa tới. Mong sao khán giả khi xem thấy hài lòng...
- Chấp nhận một cuộc đi xa dài ngày khi con còn nhỏ, chắc chị cân nhắc nhiều lắm?
- Tôi còn nhớ, khi cháu mới 9 tháng tuổi, tôi đi Nam Định làm phim Giải hạn, sau đó sang Nga một tháng làm phim Trăng trên đất khách và còn bao chuyến lưu diễn nước ngoài cùng Nhà hát... Nay, cháu sắp 8 tuổi, có lẽ cũng quen với công việc của mẹ. Tôi nghĩ, dù làm nghề nào thì cũng phải chấp nhận sự hy sinh, dù cách này hay cách khác. Tôi nhận bộ phim này vì thấy kịch bản tốt, luôn tạo được mâu thuẫn, xung đột và những tình huống mà người xem không dễ đoán trước.
- Trước khi nhận vai này, chị đã bỏ qua nhiều cơ hội làm phim?
- Có lẽ đó là điều không may, vì khi vai hợp thì tôi lại không có điều kiện tham gia và ngược lại. Nhưng tôi nghĩ, đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là kịch bản. Khi nhận lời mời của anh Phong, tôi nói rằng, tôi không sợ vất vả, dù khó khăn đến đâu cũng chịu được, chỉ sợ công sức bỏ ra mà kết quả không được như mong đợi.
- Chị có nghĩ rằng phim ảnh vẫn là "cuộc dạo chơi" với chị?
- Nghề chính của tôi là múa, đóng phim là nghề tay trái, song thực sự nó đem đến cho tôi nhiều niềm vui và thuận lợi trong công việc.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)