Nghệ sĩ Lan Hương. |
Lan Hương tâm sự: "Bây giờ, người ta không còn đơn thuần chỉ biết một loại hình nghệ thuật kịch câm nữa mà phát triển, mở rộng ra kịch không lời. Kịch câm của ta đã có sự chuyển dịch nhưng chưa phù hợp, mình lại chỉ là tay nghiệp dư. Hy vọng sự góp mặt của mình sẽ gây được chú ý, tạo mối quan hệ giao lưu, phát triển loại hình này ở Nhà hát Tuổi trẻ...".
Chỉ được tài trợ một suất, nên Lan Hương vừa làm diễn viên, lo hậu đài, vừa đọc tham luận tại hội thảo. Không có đồng nghiệp đỡ đần, phụ giúp như trên sân khấu Nhà hát Tuổi trẻ. Chị sẽ diễn Lá rụng và Vào đời. Vì chỉ có một thân một mình nên mỗi tiểu phẩm cũng phải cắt gọt, đạo cụ cũng vậy. Trước đây có hẳn một quả trứng vịt nặng 30 kg cho tiểu phẩm Vào đời, bây giờ trứng đem ra nước ngoài phải nhỏ lại, chỉ còn 5-7 kg. Còn Lá rụng tất nhiên không thể thiếu bao tải lá khô, phải chọn thêm những chiếc lá mới, chưa khô hẳn để rơi trên sân khấu có sức nặng. Lan Hương cũng tự chăng phông màn. Chị mang theo một miếng vải trải lên sàn, để lá rụng vào đó, xong tiết mục là lao ra cuốn lại cho nhanh.
(Theo Tiền Phong)