Tiểu thuyết gia Jeffrey Archer. |
Archer "đăng ký tạm trú" ở nhà tù Belmarsh hồi tháng 7, sau khi bị phát hiện đã khai gian để thắng kiện một tờ báo. Nhà văn mới chỉ trải qua 3 tuần trong bản án 4 năm tù của mình. Nhà xuất bản cho rằng, Archer quyết định viết nhật ký bởi ông muốn giữ cho tinh thần tỉnh táo, ông sợ rằng nếu chỉ nằm dài chờ đến ngày tự do thì sẽ phát điên lên.
Macmillan cho biết, Archer nhận lời viết nhật ký mà không đề cập đến vấn đề tiền nong. Tuy nhiên, ông có ngụ ý rằng sẽ dùng nhuận bút để tặng cho các quỹ từ thiện và các trung tâm cai nghiện. Thời gian trong tù đã đem đến cho ông nhiều trăn trở về xã hội. 4 ngày sau khi bị tống giam, Archer gặp một thanh niên 17 tuổi bị bắt vì đã ăn cắp hàng trong siêu thị. Điều đáng nói là cậu bé đã phải ở hai tuần liền cùng với những kẻ giết người, những gã hiếp dâm và những con nghiện không còn nhân tính. “Phải chăng đó là cách giáo dục tốt nhất mà xã hội có thể dành cho cậu ấy?”, Archer đau đớn thốt lên.
Thu Trang (theo BBC)