Vợ chồng nghệ sĩ hài Hoàng "Mập". |
Một nửa của Hoàng "Mập" là Thùy Dung, người phụ nữ ít nói hiền lành, đậm chất con gái miền Tây. Nhà hai người ở cạnh nhau nên từ nhỏ đã là đôi bạn chơi rất thân, cùng học chung một lớp. Vốn đam mê sân khấu nên năm 1994, anh xa nhà lên Sài Gòn học Cao đẳng sân khấu điện ảnh. Thùy Dung ở lại Cần Thơ học nghề uốn tóc, chờ ngày kết tóc xe tơ. Nhưng gia đình Dung tuyên bố không chấp nhận anh vì lý do làm diễn viên nay đây mai đó, không đảm bảo cho cuộc sống gia đình. Nhận được tin đó, trong suốt hai năm học, Hoàng "Mập" không về quê, dù cuộc sống sinh viên ở Sài Gòn thiếu thốn cực khổ. Cuối năm 1996, khi về thăm nhà, anh biết Dung vẫn chờ đợi mình. Tình yêu sau mấy năm xa cách thêm mãnh liệt hơn. Năm 1997, anh tốt nghiệp thì đầu năm sau Hoàng "Mập" quyết định vượt qua mọi rào cản của gia đình, cưới người mình yêu.
Hai vợ chồng khăn gói lên Sài Gòn thuê nhà sinh sống, anh đi tấu hài còn chị xin vào làm ở một tiệm uốn tóc. Cuộc sống tuy khó khăn nhưng đôi vợ chồng trẻ rất hạnh phúc, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn. Trước đây, tình yêu của hai người bị ngăn cản cũng vì lý do không hợp tuổi, nhưng sau bao năm chung sống, họ nghiệm thấy rằng tuổi tác không quan trọng. Và niềm vui trong gia đình được nhân lên khi chị sinh cho anh một cô công chúa kháu khỉnh.
Anh kể: "Ngày bà xã sinh, tôi đang ở Huế quay video clip ca nhạc, biết vợ sinh con gái, tôi gọi điện về bảo đặt tên con là Đoan Trinh, Đoan là đoan trang, thùy mị, còn Trinh là xã Vĩnh Trinh quê nhà của hai đứa". Bé Đoan Trinh năm nay chuẩn bị lên lớp 1, rất có năng khiếu nghệ thuật và vô cùng thần tượng ba của mình. Trong VCD ca nhạc hài riêng của Hoàng "Mập", bé cũng xuất hiện rất ấn tượng. Anh tâm sự: "Bé rất mê em bé nhưng do còn nhiều việc phải làm nên chúng tôi quyết định đến năm 2006 mới sinh con tiếp, trai hay gái không quan trọng, miễn là khỏe mạnh và ngoan ngoãn".
Hoàng Mập vẫn thường đùa với bà xã, xin được làm vợ ở kiếp sau để gánh chịu những nỗi khổ cực mà chị đã gặp phải. Hiểu được thiệt thòi của người phụ nữ, nên mỗi khi thấy vợ "sửa soạn" buồn là anh làm trò cho cả nhà vui vẻ. Và hai vợ chồng cũng chung nhau một sở thích: nhiệt tình với công tác từ thiện. Anh chị thường kêu gọi bạn bè, anh em nghệ sĩ đóng góp tiền quà và đi hát phục vụ bà con nghèo, trẻ em nghèo, mồ côi bệnh tật. Họ đã không chỉ giới hạn tình yêu của mình trong mái ấm nhỏ bé ấy mà biết mang niềm vui đến với mọi người.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)