"Con đường mây trắng" - tranh sơn dầu của Nguyễn Văn Cường. |
Họa sĩ Nguyễn Quân vốn là dân Tây học trong sáng tác và phê bình mỹ thuật, cũng nhận thấy ở Nguyễn Văn Cường có "sự trong sáng, tươi vui, vô tư lự đến cùng màu sắc rực rỡ, trời nước xanh trong, trẻ chăn trâu và thiếu nữ hái hoa trên một nền đỏ như son hay vàng. Ký ức tuổi thơ bao giờ cũng khoác sắc màu và được bố cục có tính ước lệ ngụ ngôn và sân khấu, dù nó diễn ra ở cánh đồng, sân nhà, ngõ xóm hay con đường...".
Nếu ở lĩnh vực đồ họa, thiên hướng của anh là những bố cục mang tính ước lệ, đường nét chân thực, thì khi bước sang lãnh địa sơn dầu, anh lại tỏ rõ sự quyết đoán trong xử lý chất liệu và không kém phần thành công. Những khúc đồng dao bằng ngôn ngữ hội họa anh đã chuyển sang ngữ điệu giao hưởng đầy ấn tượng, cho dù bối cảnh, nhân vật vẫn chung thủy người xưa, cảnh cũ.
Những bức phong cảnh của họa sĩ Nguyễn Văn Cường như luôn thấm đẫm sự ngọt ngào của sức sống thiên nhiên. Liên tục trong hơn 10 năm qua, Nguyễn Văn Cường tham gia triển lãm ở nhiều nơi và đoạt một số giải cao trong nước. Sắp tới, anh sẽ đem tranh trưng bày tác phẩm tại Hàn Quốc (trong tháng 4) và tại Australia (trong tháng 5).
(Theo Lao Động)