Những ngày cuối năm, H’Hen Nie tất bật với lịch làm việc dày đặc, từ phỏng vấn, chụp hình và dự các sự kiện đã sắp xếp từ trước. Dù bận rộn, người đẹp vẫn tranh thủ chia sẻ kỷ niệm Tết và kế hoạch đón xuân Kỷ Hợi 2019.
Trong cơn gió phảng phất lạnh hiếm hoi của miền Nam ngày cuối năm, H'Hen Nie tâm sự mong ngày về quê đón Tết cổ truyền, sum vầy bên gia đình, làng bản. Những ngày này, cô háo hức lên danh sách và mua quà Tết tặng gia đình, làng xóm, bạn bè lẫn đối tác.
Tết cổ truyền đầm ấm của người Ê-đê
Hoa hậu kể người Ê-đê quê cô cũng đón Tết cổ truyền nhưng không rộn ràng, nhiều lễ hội dân gian và lớn như người Kinh. Dù vậy, mọi người vẫn giữ nét văn hóa như gói bánh chưng, bánh tét và tặng nhau những món quà nhỏ nhưng thiết thực, gần gũi.
Tết trong ký ức của Hen cũng như bao đứa trẻ khác, cô thích được mặc quần áo mới, nhận tiền lì xì từ người lớn và đi chúc Tết xóm giềng... Cô cũng thích không khí rộn ràng của những ngày cận Tết khi cả gia đình cùng viếng mộ, dọn dẹp nhà cửa, cùng nhau chuẩn bị món ăn đặc trưng ngày Tết.
H’Hen Nie đã lên kế hoạch chọn quà Tết tặng người thân, bạn bè. |
Thời sinh viên, H’Hen Nie làm nhiều nghề để kiếm sống, nộp học phí và nuôi dưỡng đam mê. Khi mọi gia đình đoàn viên, cô lại tất bật đi làm thêm, qua Tết, khi vé xe rẻ và dành dụm được một khoản nhỏ, cô mới bắt xe về bản làng hội ngộ người thân. "Nhớ lại những cái Tết xa nhà thời sinh viên, Hen càng trân trọng hơn những khoảnh khắc gia đình sum vầy bên nhau nhau Tết", người đẹp nói.
Tự tay chọn từng món quà cho người thân và bạn bè
Sau tốt nghiệp, Hen có thêm thu nhập từ công việc người mẫu. Người đẹp không còn đắn đo, cân nhắc có nên ở lại Sài Gòn ăn Tết để tiết kiệm tiền bạc. Cô còn tất bật mua quà cho các thành viên trong gia đình. "Lúc đó Hen thường chọn áo quần, giày dép cho cha mẹ, các anh, chị và em. Háo hức và vui lắm. Gia đình Hen đều hạnh phúc khi nhận quà, dù món đồ ấy chỉ vài chục, vài trăm nghìn đồng", cô tâm sự.
Nếu với gia đình, Hen thường chọn những món quà thiết yếu phù hợp với tâm tính, sở thích từng người thì với đối tác, bạn bè, Hoa hậu thường cùng mẹ rang cà phê, chọn những hạt điều, hạt tiêu ngon nhất... gói thành từng hộp nhỏ để tặng mỗi dịp Tết về.
|
Hen thích không khí những ngày Tết đầm ấm, thân thương khi cả gia đình sum họp bên nhau. |
Khác với mọi năm, năm nay, Hen bận rộn hơn trong vai trò mới - đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Vì thế thời gian dành cho gia đình cũng vơi bớt. Tuy nhiên, H’Hen Nie vẫn muốn tự tay chọn quà cho Tết cho cả nhà.
Là người luôn trân trọng và yêu nét đẹp văn hóa truyền thống, với H’Hen, Tết là dịp để cô tri ân những người luôn ủng hộ, giúp đỡ mình. Hoa hậu vẫn giữ truyền thống tặng quà gần gũi của quê mình là tiêu, trà, điều, cà phê. Năm nay, Hen và mẹ không đủ thời gian tự tay rang cà phê như trước. Vì thế, cô chọn Café PHỐ tặng mọi người. Cô tâm sự: "Sản phẩm mang nét đặc trưng riêng biệt, là loại thức uống thơm ngon và đậm đà hương vị, phù hợp với văn hóa uống cà phê của người Việt".
|
Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018 cho biết Café PHỐ là món quà cô chọn trong dịp Tết. |
Người đẹp cũng ấn tượng với vẻ ngoài sản phẩm. "Bao bì phiên bản giới hạn đẹp mắt, kết tinh giá trị truyền thống, đậm nét văn hóa với hình ảnh các cô gái diện áo dài xanh, đỏ bưng mâm ngũ quả. Hay ảnh cả gia đình quây quần lì xì mừng tuổi ngày xuân... thu hút H’Hen Nie ngay từ cái nhìn đầu tiên", cô nói. Thiết kế lấy cảm hứng từ bốn thú chơi tao nhã ngày xuân - "Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ mộc", với chủ đề "Tố nữ đón xuân" nhằm khơi dậy những nét đẹp văn hóa ngày Tết.
Hen cho biết dù gia đình cô đã quen với cà phê "mẹ rang" nhưng Tết này sẽ mang sản phẩm về để mọi người có cơ hội trải nghiệm một sản phẩm chất lượng mà Hen rất vui và vinh dự được làm đại sứ. Cô tưởng tượng những ngày đầu năm mới sẽ ấm áp và ý nghĩa, mọi người cùng quây quần, ăn bánh mứt, cắn hạt dưa và nhâm nhi ly cà phê sữa đá đậm đà.
Với vai trò đại sứ thiện chí của nhãn hàng, H’Hen tiếp tục đồng hành với thương hiệu để lan tỏa tinh thần "Khuấy Phố - Vui Tết Việt". Người đẹp cũng mong muốn được trải nghiệm Tết truyền thống ở nhiều vùng miền khác nhau trên khắp Việt Nam. Theo cô, tiếp thu nét đẹp văn hóa truyền thống và lan tỏa nét đẹp ấy đến với người Ê-đê cũng là cách khuấy lên tình yêu Tết Việt.