Ca sĩ Thu Phương.
Thu Phương: Phương rất thích 8/3 vì trong ngày này, mình có thể làm mình làm mẩy mà không bị ai cho là điệu đà, õng ẹo. Dù đôi khi phải chịu thiệt thòi, nhưng mình thấy làm con gái sướng hơn nam nhi nhiều vì được quan tâm, chăm sóc, đi đâu không phải cầm lái, có thể ngồi đằng sau xe và tha hồ ngắm cảnh đường phố.
8/3 đáng nhớ nhất của mình là cách đây 12 năm. Đó là lần đầu tiên mình đón ngày lễ này cùng bạn trai, anh Huy MC. Ngoài hoa hồng, anh còn tặng một bộ son phấn, bạn đồng hành của các ca sĩ.
Trong dịp này, mình thường nhớ mẹ. Ngày xưa, Phương cũng nghịch lắm, nhưng mẹ chẳng bao giờ to tiếng hay đánh mắng. Bây giờ, mình luôn cố gắng học mẹ cách chăm sóc con. Tối tối, ba mẹ con mình thường thủ thỉ tâm sự, hỏi han nhau. Thằng cu đầu 8 tuổi lém lắm, mỗi lần ra đường thấy mọi người chăm chú nhìn, nó đều bảo: “Họ đang nghía con đấy, không phải bố mẹ đâu”.
Ca sĩ Võ Thu Hà.
Võ Thu Hà: Hà đang đoán già đoán non không biết bạn trai sẽ tặng gì trong dịp lễ. Chàng của mình tình cảm lắm, nhưng hơi thiếu lãng mạn.
Bản thân mình cũng đang băn khoăn không biết sẽ làm gì bất ngờ cho mẹ. Cả nhà rậm rịch đi Trung Quốc từ lâu nhưng không biết có thực hiện được không, bởi có thể mình sẽ bận biểu diễn. 8/3 trước, hai mẹ con đã có cuộc đi chơi rất vui ở Thái Lan. Đó là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên nên mẹ thích lắm, suốt ngày lang thang trong các siêu thị mua đồ. Trước khi đi mấy ngày, mình đã bồi dưỡng cho mẹ chút vốn liếng tiếng Anh, nhưng đến khi sang, mẹ cuống lên, quên hết.
Ca sĩ Hồng Nhung.
Hồng Nhung: Nhung chỉ ước có cuộc sống bình an và tinh thần thoải mái. Mình không mong và cũng chẳng đi tìm nửa còn lại bởi đó là duyên số. Mình cũng đang cố gắng chuẩn bị ra mắt album "Thuở bống là người" cùng nhạc sĩ Bảo Phúc và saxophone Trần Mạnh Tuấn, bao gồm các tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Album này do chính nhạc sĩ họ Trịnh biên tập. Sở dĩ bây giờ mới được thực hiện là bởi mình không muốn bị mang tiếng tranh thủ sự ra đi của anh Sơn để phát hành băng đĩa.
V.H.