Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 2/12/2017, 17:42 (GMT+7)

Gia đình kỷ niệm một năm ngày mất của Quang Lý

Bạn bè, đồng nghiệp cùng nhau chia sẻ kỷ niệm, âm nhạc gắn liền tên tuổi của cố nhạc sĩ.

Đêm nhạc có chủ đề "Như khúc tình ca còn dang dở" được gia đình cố nghệ sĩ Quang Lý tổ chức trong không gian ấm cúng, trang trọng tại TP HCM, tối 1/12. Đồng nghiệp, bạn bè cùng tưởng nhớ và ôn lại những khúc ca đi cùng năm tháng gắn liền với tên tuổi của ông. 

Bên cây đàn quen thuộc của cố nghệ sĩ là tấm bảng được bạn bè, đồng nghiệp của ông gửi lời tưởng niệm.

Bạn bè, đồng nghiệp cùng đốt nến tưởng niệm một năm ngày mất của cố nghệ sĩ trong đêm nhạc. 

Mai Quốc Việt (phải) và Đinh Đức Thảo thể hiện ca khúc "Tạm biệt chim én" bằng phong cách Acoustic. Mai Quốc Việt cho biết cố nghệ sĩ là người thầy âm nhạc đầu tiên khi anh lên Sài Gòn học nhạc. Ông dạy thanh nhạc cho nhóm nhạc It's Time của Mai Quốc Việt mà không lấy tiền. 

Mai Quốc Việt, Đinh Quốc Thảo hát "Tạm biệt chim én"
 
 

Mai Quốc Việt, Đinh Đức Thảo hát "Tạm biệt chim én".

Đức Tuấn thể hiện loạt ca khúc: "Thư tình cuối mùa thu". "Tình ca", "Những ánh sao đêm" bên tiếng đệm piano của nhạc sĩ Việt Anh.

Đêm nhạc trở nên ấm cúng hơn với tiếng kèn Saxophone của Trần Mạnh Tuấn trong tiết mục "Đâu phải bởi mùa thu". 

Nghệ sĩ Ưu tú Quang Lý qua đời sáng 1/12/2016 tại nhà riêng ở TP HCM vì nhồi máu cơ tim. Giọng ca sinh năm 1949 có 40 năm ca hát và trung thành với phong cách trữ tình. Giọng hát trầm ấm của ông đã đưa nhiều nhạc phẩm như Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu, Sao em nỡ vội lấy chồng... thấm sâu vào lòng nhiều thế hệ khán giả.

Tâm Giao