Nghệ sĩ Kim Thanh bên thày Tô Sanh. Ảnh: A.V. |
Triển lãm được tổ chức tại phòng tranh Saigon Signal, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP HCM, với 120 chân dung bằng đá cùng bút tích và tiểu sử của những danh nhân, người nổi tiếng.
Bộ sưu tập của triển lãm rất đa dạng: từ tượng chân dung của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, danh họa Picasso, nhà điêu khắc Tô Sanh, GS. Trần Văn Giàu, GS. Ngô Gia Hy, Hoàng Như Mai, Trần Văn Khê... cho đến những gương mặt quen thuộc với công chúng Việt Nam hôm nay như: nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhà thơ Đỗ Trung Quân, nhà thơ Kiên Giang, vận động viên Lý Đức... Ngắm qua các tác phẩm, ai cũng công nhận đôi vợ chồng điêu khắc gia Nguyễn Sang - Kim Thanh xứng đáng là người nối nghiệp lão tướng Tô Sanh.
Chị Kim Thanh kể, chính tài năng và tấm lòng của thày Tô Sanh đã cuốn hút hai vợ chồng, vốn là những người chỉ có chút hoa tay và là dân ngoại đạo trong nghệ thuật. Năm 2003, vợ chồng chị quyết định tìm đến nhà thày Tô Sanh để "tầm sư học đạo". Lúc đó, thày Sanh đang nằm viện và còn e ngại không biết hai người học trò mới này có học hành ra ngô ra khoai gì không. Cuối cùng, sau thời gian rước thày Sanh về nhà "thọ giáo" (vì nơi thày Sanh ở quá chật hẹp cho việc học), Nguyễn Sang - Kim Thanh ra nghề, được thày giới thiệu cho nhiều nhân vật có tiếng, có nhu cầu tạc tượng để thử hoa tay. Tác phẩm nào cũng đều cùng ký tên của hai vợ chồng vì đó là niềm đam mê chung của hai người.
Vợ chồng nhà điêu khắc Nguyễn Sang - Kim Thanh (phải) bên cạnh GS. Trần Văn Khê và những người thày. Ảnh: A.V. |
GS - TS Trần Văn Khê phát biểu tại lễ khai mạc phòng tranh: "Kim Thanh và Nguyễn Sang đã khéo bắt gặp được một giây phút hiếm có lúc người mẫu để lộ tình cảm bên trong nhằm ghi lại nét độc đáo, cái "thần" của người mẫu".
Dịp khai mạc triển lãm Ơn thày, hai người học trò đã tặng thày Sanh bức tượng sống động cùng bảng chữ đồng khắc hai câu thơ cảm động: "Đất đá biến hóa thành người. Từng tác phẩm có nụ cười Tô Sanh". Gia tài tượng chân dung đồ sộ của thày Sanh vẫn đang "sống" chen chúc trong căn hộ ở quận Bình Thạnh. Nhưng ông Tô Sanh thật sự hả lòng hả dạ khi hai học trò của mình có cơ ngơi đủ để lập một gallery tượng chân dung trong tương lai.
Triển lãm kéo dài đến 25/11.
Thất Sơn