Gây ngạc nhiên không chỉ cho Ban thẩm định mà còn cả người nghe có mặt trực tiếp tại sân chơi Sao Mai Điểm hẹn đêm qua là Nguyễn Hoàng Hải và Trần Phương Linh. Cô gái Thanh Hóa xinh đẹp, mỏng manh ghi dấu ấn trong loạt ca khúc mang âm hưởng pop, ballad, đã thể hiện khá rõ bản lĩnh sân khấu và sự chuyên nghiệp với phần trình diễn rock. Lựa chọn Tóc hát (tác giả Võ Thiện Thanh), gương mặt khả ái này đã biểu diễn lối hát rock kiểu "thiếu nữ Việt Nam" như lời nhạc sĩ Nguyễn Cường nhận xét, dịu dàng đằm thắm không kém phần mạnh mẽ. Ở một vài nốt cao, giọng nữ trung của Phương Linh không tới nên chuyển tông hơi có phần phô, nhưng tiết tấu sôi động và cả phần vũ đạo uyển chuyển, đẹp mắt của Linh đã giúp cô có được những lời khen ngợi không tiếc của Ban thẩm định.
Ca sĩ Trần Phương Linh. Ảnh: B.L. |
Nguyễn Hoàng Hải - rất dũng cảm khi một lần nữa chọn ca khúc cũ, gắn với thành công của Lưu Hương Giang: Thu tình yêu (tác giả Lưu Thiên Hương). Bản phối mới sắc sảo và lạ, cách trình diễn thể hiện khả năng sáng tạo, tìm tòi, không bị bó hẹp như nhiều người vẫn tưởng, Hải đã khiến Ban thẩm định phải thay đổi cách nhìn. Nhạc sĩ Huy Tuấn không ngại bày tỏ "ngả mũ bái phục" khi chứng kiến sức bật của Hải với khả năng hát rock. Còn Mỹ Linh, người vẫn bị coi là khó tính nhất trong Ban thẩm định, chỉ nói một câu khiến Hoàng Hải mát lòng mát dạ: "Hôm nay chị sẽ dùng số điện thoại của chị bình chọn một phiếu cho em".
Sau Hoàng Hải, Phương Linh, có thể kể khá nhiều gương mặt ca sĩ gây bất ngờ về khả năng thích ứng dòng nhạc sôi động, dù rock với họ không phải sở trường. Ngọc Anh, cô gái gắn liền với những bản tình ca điệu đàng, đã hát khá tốt Giọt sương và chiếc lá (tác giả Hồ Hoài Anh), cũng theo cách mà nhạc sĩ Nguyễn Cường ví von là "rất thiếu nữ". Với kinh nghiệm của một Sao Mai, Ngọc Anh nhả chữ không bị phô dù tiết tấu ca khúc nhanh và khó hát, mang đến một không gian âm nhạc khác hẳn những gì quen thuộc mà cô ca sĩ Quảng Ninh này vẫn thể hiện.
Ca sĩ Hồng Phương. Ảnh: L.B. |
Hay như Nguyễn Thùy Trang, rất mờ nhạt ở 2 đêm đầu, cũng đột phá với Một ngày ta xa nhau (Vĩnh Tâm). Dù chất giọng của một ca sĩ chuyên hát bè chưa đủ để Trang hoàn thành ca khúc ở mức tốt nhất, cách nhả chữ không rõ, chưa làm chủ cảm xúc khi liên tục bị rớt, chập nốt, nhưng nỗ lực của Thùy Trang được Ban thẩm định ghi nhận xứng đáng. Một gương mặt cũng không thể không nhắc, đó là Hồng Phương, một trong hai ca sĩ Sao Mai Điểm hẹn (với Trần Thị Mai Trang) chưa từng bước chân lên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp. Chất giọng khàn đặc biệt dễ nhận, từng bị chê nhiều ở 2 vòng trước, bất ngờ bộc lộ sở trường khiến Ban thẩm định tỏ ra thích thú. Với Hãy cho nhau nụ cười (tác giả Minh Châu), cô gái Ninh Bình đã chọn cách thể hiện mới mẻ, trẻ và tràn căng sức sống, khác hẳn với hình ảnh quen thuộc gắn với ca sĩ Mỹ Lệ trước đó.
Điểm nhấn trong đêm rock hôm qua đổ dồn vào Phạm Anh Khoa, Nguyễn Thị Minh Thư, Trần Thị Mai Trang, Nguyễn Thị Cẩm Tú - bốn gương mặt được đánh giá có nội lực mạnh. Và thực tế, phần trình diễn của cả 4 cái tên đầy hy vọng này đã mang lại cảm giác cho người nghe về một đêm rock có chất.
Ca sĩ Phạm Anh Khoa - người "sinh ra để hát rock". Ảnh: L.B. |
Ấn tượng nhất là Phạm Anh Khoa, người mà theo nhạc sĩ Nguyễn Cường là "sinh ra để hát rock". Với Rồi tôi sẽ bay lên (Tuấn Khanh), không gào thét, không nhảy múa loạn xị, rock tỏa ra từ chính con người Khoa, đứng im hát mà vẫn đầy chất rock. Không chỉ hát, Khoa còn tự sáng tác. Và để thêm điểm cho phần biểu diễn xuất sắc, chàng trai có gương mặt giống cầu thủ người Brazil Ronaldinho đã khiến khán giả phục lăn khi thể hiện màn tài năng, biểu diễn ca khúc chính mình viết.
Trần Thị Mai Trang, cô gái Tây Nguyên hồn nhiên và hiểu rất rõ: "rock không có nghĩa là gào thét. Con gái hát rock lại càng không thể chỉ biết nhảy nhót, hét hò", đêm qua đã khai thác triệt để sở trường. Một trong những yếu tố giúp thành công của Trang thêm phần ấn tượng chính là nhờ cô đã chọn được ca khúc hay, tôn thêm chất giọng dày của Trang: Tìm trong hư vô (Trung Đông). Trang hát rock sâu và nét đến mức ca sĩ Mỹ Linh phải thừa nhận, "trong không gian rộng của nhà thi đấu Hai Bà Trưng và với một ca khúc mới nguyên, cô ca sĩ này vẫn hát không sai một nốt. Điều này không phải ai cũng làm được".
Ca sĩ Trần Thị Mai Trang. Ảnh: B.L. |
Vẫn là một Minh Thư rocker, cô cháu gái ca sĩ Lam Trường đã thuyết phục Hội đồng thẩm định qua phần trình diễn khá nóng Tuổi 20 của nhạc sĩ Phương Uyên. Trước lời khen: "Em thực sự là một rocker" của Mỹ Linh, Thư khẳng định mình sẽ tiếp tục phát huy sở trường, cũng là niềm đam mê ở những liveshow kế tiếp.
Đốt nóng sân khấu là Cẩm Tú, cô em út Sao Mai Điểm hẹn. Tự nhận mình thể hiện chưa tốt ở 2 đêm đầu bởi đó không phải cá tính và sở thích âm nhạc, đêm qua, cô gái xinh xắn này đã chứng minh mình bằng màn biểu diễn bốc lửa, cuồng nhiệt tới mức khi hát xong, Tú "thở không ra hơi" trên sân khấu. Mắc khá nhiều lỗi chuyên môn như để tuột mất cảm xúc trước hiệu ứng khán giả, không giữ được giọng ở những đoạn cao trào, nhưng cái cách truyền lửa của Cẩm Tú đã được Ban thẩm định ghi nhận. Nhạc sĩ Huy Tuấn, người dành khá nhiều lời nhận xét cảm tình cho ca sĩ xinh đẹp này ở 2 vòng trước, chỉ còn biết nói: "Nóng, nóng quá, em đã khiến cả nhà thi đấu bừng lửa. Nếu tôi đứng gần chỗ em hát chắc tôi cũng khó kìm chế cảm giác muốn nhảy lên sân khấu".
Hà Anh Tuấn - người nhận về giải Khán giả bình chọn 2 tuần liên tiếp - đã không thể chứng minh khả năng tiếp cận của anh với rock. Với Tìm lại (Microwave) theo phong cách Nu Metal, Tuấn chưa thành công khi hát rock mà vẫn không thoát "sến". Cũng dễ thông cảm khi Anh Tuấn là người ngoại đạo trong âm nhạc, và những gì anh thể hiện tại Sao Mai - Điểm hẹn hoàn toàn thuộc về năng khiếu, bản năng. Trước mơ ước sẽ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp trong tương lai của chàng trai này, ca sĩ Mỹ Linh khuyên: "Em nên nghĩ lại. Khán giả luôn ở bên em, nhưng đó là vì em là người ngoại đạo. Còn nếu em cũng giống như các bạn học nhạc chuyên nghiệp khác, và muốn theo đuổi con đường này một cách nghiêm túc, em còn phải học rất nhiều thứ mà hiện giờ em đang thiếu". Hà Anh Tuấn đã trả lời bằng thái độ tự tin: "Em mới chỉ 22 tuổi, quá trẻ và còn rất nhiều thời gian phía trước. Em hoàn toàn lạc quan trước sự lựa chọn, và tin rằng mình không thất bại".
Ca sĩ Từ Thị Hiền Trang. Ảnh: B.L. |
Từ Thị Hiền Trang, cô gái đến từ Đăk Lăk, đã phải nhận về nhiều lời phê bình khi chọn sai ca khúc cho phần trình diễn. Đinh ninh Xin mùa thu (Hương Thành và Lưu Lâm Thi) là rock ballad, Trang biểu diễn với đôi quãng ngân còn run rẩy. Ca sĩ Mỹ Linh tuyên bố: "Em chọn sai bài rồi. Chị có cảm giác em đã hát một ca khúc tiền chiến chứ không phải rock". Đồng nhận xét với Mỹ Linh, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng, nếu bỏ tiếng guitar trong bản phối thì phần biểu diễn của Hiền Trang không có gì khác một ca khúc pop ballad.
Một đêm nhạc với mặt bằng chất lượng đồng đều, dù nhìn thấy một vài giọng ca bật lên, vẫn chưa thực khiến người theo dõi thấy "đã". Qua đêm thứ 3, sở trường của từng thí sinh bộc lộ chưa sắc nét, tuy hiện tại có thể "chỉ mặt đặt tên" Phương Linh - Ngọc Anh - Hoàng Hải với pop, Anh Khoa - Minh Thư - Cẩm Tú - Mai Trang với rock. Vẫn còn một liveshow nữa chủ đề hip hop - R&B trước khi quyết định 6 người bước vào vòng 2 chung kết.
Lê Bảo