Ca sĩ Đan Trường. |
- Gần đây Trường có vẻ ít xuất đầu lộ diện?
- Đó là mọi người tưởng vậy thôi, dù có buồn đến mấy mình vẫn đi hát ở nhiều tụ điểm ca nhạc trong TP HCM. Đó là một cách để khẳng định lại mình.
- Anh từng nói về dự định làm một CD ca khúc truyền thống. Việc đó đã thực hiện được chưa?
- Dịp quốc khánh vừa rồi, mình đã ra CD Như khúc tình ca gồm các bài hát Người mẹ của tôi, Nhánh lan rừng, Hát về anh… Lúc đầu mình cũng chỉ định làm cho vui, không ngờ lại được nhiều bạn trẻ đón nhận. Đó là niềm an ủi rất lớn cho Trường trong lúc này.
- Dự định sắp tới của Trường?
- Vào đầu năm tới, Trường sẽ làm một show riêng thật lớn với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ, Cẩm Ly, nhóm Ba con mèo, tổ chức ở Biên Hòa, Cần Thơ, Nha Trang, Hà Nội và TP HCM. Mình đã tự hứa sẽ không phụ lòng mong đợi của khán giả.
- Nghe nói anh vừa chuyển về nhà mới?
- Mình vừa cùng gia đình dọn đến ngôi nhà ở Bình Thới. Tổ ấm mới này Trường mua bằng tiền dành dụm suốt mấy năm đi hát để tặng đại gia đình gồm có ông bà ngoại, ba mẹ và các cô em gái. Sau một thời gian chỉ biết có công việc, đã đến lúc mình phải làm tròn bổn phận của người con trưởng trong gia đình. Vả lại, gia đình là điểm tựa an toàn nhất đối với Trường.
- Thế còn "gia đình nhỏ" của Trường?
- Mình mới 25 tuổi, vẫn còn trẻ lắm nhưng luôn mơ ước có một gia đình hạnh phúc. Mình mong "bà xã" tương lai sẽ là một phụ nữ biết thông cảm với những thất bại và thành công của Trường. Về hình thức thì không cần đẹp lắm nhưng dễ thương là được. Thú thật mình cũng từng yêu vài lần nhưng chưa tìm được người tâm đầu ý hợp.
(Theo TGPN)