Đăng quang tại cuộc thi Binibining Pilipinas 2010 hôm 7/3, ba tuần sau, Maria Venus mất ngôi vì bị nghi ngờ đã gian dối khi làm hồ sơ dự thi. Trong giấy khai sinh, Maria Venus sinh ra ở Bato, Camarines Sur, Philippines, nhưng sự thực, cô ra đời tại Doha, Qatar và mang hai dòng máu Ấn Độ - Philippines.
Maria Venus chỉ được giữ vương miện trong 3 tuần. Ảnh: GB. |
Chia sẻ với Inquirer Southern Luzon, Raj cho biết: "Tôi đã khóc rất nhiều khi biết mình không còn là Hoa hậu Philippines nữa. Tôi không có cách lựa chọn nào khác ngoài việc thức dậy vào ngày hôm sau mà không còn chiếc vương miện bên mình".
|
Những ngày sau đó, Raj dự định không trả lời điện thoại, nhưng cô nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn động viên từ người hâm mộ.
“Tôi cảm thấy mạnh mẽ và có thêm nghị lực khi biết có vô số người ủng hộ tôi. Tôi chỉ biết cảm ơn những người đã ở bên cạnh. Gia đình cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho tôi", Raj nói. Cựu Hoa hậu kể, hai người em gái của cô cũng khóc ròng với chị. Còn mẹ cô tỏ ra cứng rắn, nhưng cô biết, bà bị tổn thương rất nhiều.
Người đẹp khóc trong cuộc phỏng vấn với Pinoy. Ảnh chụp từ clip. |
Khi được hỏi về quyết định của Ban tổ chức Binibining Pilipinas, người đẹp 21 tuổi cho biết, đây là quyết định quá phũ phàng, vì cô thực sự vô tội. Theo điều tra của kênh truyền hình Pinoy thì khai sinh của Raj khẳng định người đẹp được sinh ra ở Camarines Sur. Bố cô, Vincent Raj, được khai là người Philippines theo đạo Thiên chúa, kết hôn cùng mẹ cô là một người Philippines. Nhưng thực tế, Vincent Raj là người Ấn Độ và chưa hề kết hôn với mẹ của Maria Venus. Pinoy xác nhận, khai sinh của Maria Venus được nhà chức trách đóng dấu hợp pháp, tuy nhiên, thông tin trong đó là giả. Giấy khai sinh này được một người họ hàng bên ngoại của Maria Venus làm hộ khi cô mới được 3 tuổi. Người này lúc bấy giờ là nhân viên phòng hành chính ở địa phương.
Ban tổ chức Binibining Pilipinas biết thông tin sai sự thật trong hồ sơ của Maria Venus từ chính miệng của người đẹp và sau đó là mẹ cô. Trong cuộc phỏng vấn với Pinoy, Maria Venus nức nở nói, sự nhầm lẫn trong khai sinh của cô đã được chính cô thông báo với ban tổ chức ngay từ quá trình tuyển thí sinh.
Nhiều người cho rằng, Venus có thể đoạt giải cao tại Miss Universe 2010 nếu được dự thi, nhờ gương mặt đẹp và hình thể chuẩn. Ảnh: GB. |
"Dù bạn nghèo, nếu được ăn học tử tế, bạn vẫn biết đâu là đúng, đâu là sai. Và bạn biết phải đấu tranh cho quyền lợi gì của mình", Maria Venus tâm sự. Cô lớn lên trong một gia đình nghèo ở Bato, mẹ là nông dân và phải làm thêm nghề may để kiếm sống. Người đẹp chia sẻ, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã luôn cảm thấy mỗi bước đi giữa các cánh đồng lúa của mình cũng giống như một sải chân trên sàn catwalk.
Tiết lộ này của Maria Venus và kênh Pinoy đã khiến cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía người hâm mộ. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều bạn bè của người đẹp cho rằng, đáng lẽ, Ban tổ chức cuộc thi phải có quyết định ngay từ vòng sơ loại. Trong khi đó, nhiều người khác khẳng định, Maria Venus có thể sẽ đạt được thành tích tốt nếu được đại diện Philippines tham dự Miss Universe 2010.
L.H.