So với bạn bè cùng tuổi, Hoàng Anh ít nói và trầm tính. Vẻ nhút nhát ấy khác hẳn sự tự tin em thể hiện trên sàn diễn thời trang vài ngày trước. Khi được hỏi về cảm xúc khi catwalk trong Tuần thời trang Quốc tế ở Hà Nội, bé ấp úng mãi mới chịu trả lời: "Con mong được biểu diễn nhiều hơn, có thêm quần áo đẹp". Nói xong, Hoàng Anh cúi mặt, vặn vẹo đôi tay nhỏ.
Tối 30/10, lần đầu Hoàng Anh lên sàn catwalk. Trong hậu trường, bé vô tư nô đùa. Khác những mẫu nhí mới tập tành vào nghề, Hoàng Anh không lo lắng, hồi hộp. Hôm ấy, bé được làm tóc xoăn, đội vương miện, trang điểm với mắt nhũ lấp lánh và mặc bộ đầm bèo nhún nhiều tầng. Trên nền nhạc ca khúc Đã hơn một lần, em giữ biểu cảm lạnh lùng, bước mạnh mẽ. Đến cuối đường băng, em chống hông tạo dáng rồi xoay người, không thay đổi biểu cảm. Cuối cùng, Hoàng Anh nhẹ nhàng di chuyển sang phải sàn catwalk để nhường chỗ cho người mẫu khác.
Một ngày sau Tuần thời trang, trong cửa hàng của nhà thiết kế Thảo Nguyễn, Hoàng Anh tha thẩn nghịch, trò chuyện với chị gái. Cô bé sáu tuổi mặc váy ca rô đỏ - bộ đồ cũ. Một lúc sau, khi nhìn thấy bộ quần áo mới nhà thiết kế Thảo Nguyễn chuẩn bị cho, mắt em sáng lên. Cô bé mặc thử, xoay vài vòng rồi cười thích thú.
Nhà thiết kế Thảo Nguyễn cho biết Hoàng Anh được tập bốn buổi trước ngày diễn. Cô nhận xét bé có tố chất người mẫu, tiếp thu nhanh, khả năng tạo dáng không thua kém các cô cậu bé được đào tạo chuyên nghiệp. Bé thích những gam màu rực rỡ, được nhà thiết kế khen có khả năng nhận biết cảm thụ thời trang tốt.
Hoàng Anh tham gia một hoạt động thuộc Tuần thời trang Quốc tế trên phố đi bộ Hà Nội, hôm 27/10. Ảnh: Leon Lee. |
Khác hình ảnh lộng lẫy trên sàn catwalk, Hoàng Anh không có cuộc sống màu hồng. Vì thường hay theo mẹ đi bán hàng rong, nằm vạ vật trên vỉa hè nên nhiều người thường gọi em là "cô bé vô gia cư".
Gia đình bé thuê một căn phòng nhỏ rộng gần 20 mét vuông trên phố Đỗ Thuận (Hà Nội), giá ba triệu đồng. Hoàng Anh là con thứ ba, ở trên em có chị gái học lớp 11, anh trai học lớp 5, dưới là bé út hơn một tuổi. Quê gốc ở Vĩnh Phúc, mẹ bé đưa các con xuống Hà Nội mưu sinh. Căn phòng của năm mẹ con không có những vật dụng cơ bản như giường, tủ, bàn ghế. Họ trải tấm đệm cũ xuống sàn để nằm. Quần áo vất vưởng mỗi góc một thứ.
Bức ảnh Hoàng Anh trên vỉa hè từng gây "sốt" trên mạng xã hội. Ảnh: Hữu Anh Zoner. |
Hồi tháng 3, hình ảnh Hoàng Anh ngồi vạ vật trên đường phố Hà Nội cùng mẹ và em trai được một stylist chia sẻ trên Facebook. Trong ảnh, cô bé mặc quần chấm bi vàng và áo đồng màu, kết hợp áo khoác hồng, đội mũ beret đỏ và đi sandals đen. Mẹ bé kể mọi thứ trên người em đều là đồ cũ, được cho, khiến stylist bất ngờ. Bức ảnh lan truyền rộng rãi, Hoàng Anh được nhiều người khen ngợi là fashionista nhí, biết phối đồ "chất".
Sau khi nổi tiếng, nhiều người đến thăm, cho Hoàng Anh quần áo, sách vở, giúp em làm quen với catwalk trong vài buổi. Nghền - chị gái Hoàng Anh - nói em hứng thú với việc biểu diễn, ngày một bạo dạn hơn. Cuối tuần, Nghền thường bật các video thời trang cho em xem. Em thường tự phối đồ theo phong cách công chúa hoặc cá tính.
Bé Hoàng Anh bên bức ảnh và cuốn album mới được in tặng. Ảnh: TN. |
Hiện Hoàng Anh được một tổ chức xã hội tài trợ tiền học phí tại trường tiểu học Tô Hoàng (Hà Nội). Nhà gần trường, ngày ngày, bé tự đi bộ đến lớp. Sau khi được chú ý ở Tuần thời trang Quốc tế Hà Nội, bé được tặng một số khóa học múa, tiếng Anh và đào tạo người mẫu nhí.
Cô bé mấy ngày nay vui vẻ hơn. Khi có người tới thăm, Hoàng Anh thoải mái cười, để lộ hàm răng sún. Bé hào hứng khoe mới được tặng tấm ảnh to và một tập album in hình em catwalk. "Con thích làm người mẫu", Hoàng Anh bẽn lẽn trả lời mỗi khi được ai hỏi thích làm nghề gì khi lớn lên. Cô bé sáu tuổi chưa hình dung rõ ràng về công việc này, những khó khăn mà em sẽ trải qua nếu theo đuổi đam mê, thế nhưng hiện tại, chẳng ai có quyền đánh cắp giấc mơ của em.
Hà Thu