Tên sách: Chat với tình địch
Tác giả: Cấn Vân Khánh
Nhà xuất bản Văn học
Cuộc hôn nhân của Thu và Vĩnh là niềm ao ước của nhiều người. Trải qua mối tình trong sáng và mãnh liệt thời sinh viên, cả hai quyết định đi tới hôn nhân. Bước vào "nấm mồ chôn tình yêu" đã sáu năm, trong khi các cặp khác có cặp đã đường ai nấy đi; có cặp suốt ngày cãi vã rồi cố gắng chịu đựng lẫn nhau để sống qua những ngày tháng hôn nhân như địa ngục... Thu và Vĩnh thì hoàn toàn ngược lại, họ ngọt ngào như ngày mới cưới. Thêm cu Bin - cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu và việc cả hai đều đang thành công trong sự nghiệp, cuộc sống của họ chỉ có thể miêu tả bằng một từ - "viên mãn". Nó còn đẹp hơn cả một giấc mơ.
Bìa sách "Chat với tình địch". |
Nhưng "đâu ai học được chữ ngờ", bên trong cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy là cả một sự dối trá mà Vĩnh chính là thủ phạm. Khi Thu đang đi công tác tại TP HCM, trong một buổi tối nhàn rỗi không biết làm gì cho khuây khỏa, cô vào Skype tìm người tán dóc. Đột nhiên có một nick là "thienthanbongtoi" đề nghị chat cùng cô. Người lạ mặt mở đầu bằng một lời giới thiệu khiến ai nghe thấy cũng phải giật mình: "Em xin giới thiệu, em là Kim Thy, nhân tình của chồng chị".
Từ giây phút ấy, những câu chữ đó cứ lởn vởn trong đầu của Thu và dày vò tâm trí cô. Được sinh trưởng trong một gia đình hạnh phúc, đến khi trưởng thành, gia đình nhỏ của cô lại là mơ ước của nhiều người, nên những khái niệm như đổ vỡ hay ngoại tình luôn là điều khiến cô lo sợ. Càng sợ cô càng muốn tìm hiểu rõ sự thật. Thu đã chủ động tìm tình địch trên Skype.
Cả câu chuyện là sự ghen tuông, là giành giật một người đàn ông của hai người phụ nữ. Một người muốn bảo vệ gia đình, bảo vệ sự tự tôn của bản thân. Một người lấy danh nghĩa của tình yêu quyết giành cho được thứ không thuộc về mình. Nhưng trong "Chat với tình địch" Cấn Vân Khánh đã xây dựng một cuộc giằng co không vũ lực giữa hai người phụ nữ. Mỗi người một quan điểm, họ bày tỏ với nhau mong muốn của mình. Trong cuộc trò chuyện đó, mỗi người bộc lộ một cá tính riêng.
Đó là Thu - một người vợ hiền lành đảm đang mà ta có thể gặp ở bất kỳ đâu. Dù trong lòng đang tức giận, đang lo lắng và tuyệt vọng khi niềm tin bấy lâu nay bị đánh cắp, Thu vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh, vờ như không quan tâm để giữ thế thượng phong của một người vợ.
Đó là Kim Thy - một cô nhân tình nhưng không mang vẻ chanh chua, xấc xược như người ta thường thấy. Cô chủ động tìm đến tình địch, chủ động dẫn dắt câu chuyện, chào hỏi lịch sự trong mỗi cuộc đối thoại, mang một vẻ hiền lành đến khó tin. Nhưng cái cách "rất có học" mà Kim Thy dùng để khiêu khích, chọc phá người ta lại khiến đối phương dễ rơi vào bế tắc.
Đọc Chat với tình địch ta không thể không nhắc đến Phi - cô bạn thân của Thu. Một người phụ nữ tự tin, độc lập, cá tính và mạnh mẽ. Phi đã một lần đổ vỡ trước hôn nhân nhưng cô không hề phủ nhận giá trị của hôn nhân. Thay vào đó, cô lại có cách nhìn toàn diện hơn về hôn nhân để có những bước tiếp theo vững vàng hơn.
Tác giả Cấn Vân Khánh. |
Ba người phụ nữ, ba cách yêu. Tính cách của họ đều được tác giả khắc họa một cách rất rõ ràng. Dù đúng hay sai họ cũng đã tìm được cái kết xứng đáng cho riêng mình; một kết thúc mà ở đó họ thấy lòng mình thanh thản. Cấn Vân Khánh đã cho chúng ta thấy một quan niệm khác về vấn đề ly hôn. Ly hôn vốn không tệ như chúng ta vẫn nghĩ. Đó không phải là thất bại, hay một việc làm khiến người phụ nữ trở nên đáng thương. Hãy nghĩ đơn giản đó là cách để người ta giải phóng bản thân mình khỏi đau khổ và bế tắc. Vì người phụ nữ thông minh là người không bao giờ níu kéo người đàn ông không yêu mình.
Quỳnh Anh