Ca sĩ Nguyên Vũ. |
- Vũ đã trang bị những gì cho nhân vật đầu tiên của mình?
- 28/1 bắt đầu tập cưỡi ngựa, cuối tháng 2 bấm máy. Bản thân Vũ đã khởi động với vai diễn này lâu rồi, bởi vì chỉ riêng cách cầm cây viết của chàng Vương cũng đã khác xa.
- Vũ có nghĩ mình liều khi nhận một vai cổ trang, lại là hình ảnh rất quen thuộc với người dân Nam bộ, chỉ cần có sai sót...
- Là tiêu...? Thật ra, liều thì liều thật, nhưng khi đạo diễn mời, mình chỉ nghĩ sẽ làm hết sức của một Nguyên Vũ diễn viên chứ không phải ca sĩ. Vì thế, mình chẳng bị sức ép tâm lý nào cả.
- Vương Tử Trực trong mắt Vũ là người thế nào?
- Đó là mẫu người đàn ông có chí khí, hết lòng vì bạn bè. Vũ cũng có rất nhiều bạn, nhưng hay bị cho là gàn vì hễ có chuyện buồn, cứ muốn một mình giải quyết. Vũ nghĩ, để thể hiện một hình ảnh tuyệt vời như vậy thật không dễ dàng, nhưng thổi vào Vương Tử Trực một chút lãng mạn để anh ấy gần gũi hơn với thời đại chúng ta cũng là một ý hay phải không?
- Vũ có phải người lãng mạn?
- Rất lãng mạn nữa là khác. Vũ thường ngồi nghe nhạc một mình và suy nghĩ về bản thân, bạn bè, sự nghiệp và tất nhiên cả tình yêu. Nhưng không hiểu có phải vì chưa gặp duyên mà đến giờ, mình vẫn chưa có bạn gái. Nhưng Vũ luôn tự nhủ, khi còn trẻ, còn nhiều sức lực, phải cố gắng làm việc, thực hiện mục đích của cuộc đời mình. Con người càng chín chắn, tình yêu càng đẹp và vững bền.
- Album đầu của Vũ là "Hát cho tình yêu đầu", album thứ hai là "Hãy yêu người đến sau", cách đặt tên có ngụ ý gì chăng?
- Không có gì ghê gớm cả. Hát cho tình yêu đầu là vì Vũ xem âm nhạc là mối tình trước nhất. Còn Hãy yêu người đến sau vì Vũ thấy mình là người đến muộn trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng dù muộn đến mấy, Vũ tin rằng mình vẫn đến được đích.
(Theo Điện Ảnh)